Trang 243 / 261 Đầu tiênĐầu tiên ... 143193233241242243244245253 ... LastLast
Bài 2.421 đến 2.430/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

  1. #2421
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết



    Em đã xem kỹ rồi ạ, hình đó không phải sử dụng PS đâu ạ. Phen này LK ráng giúp Em ăn khế nha, Em sẽ mang theo một cái "túi 12 gang" lấy bonus về tặng Bác. Em đang chan chứa hy vọng đới ạ, tiếc là Tác giả vẫn chưa cho đáp án không biết Em có mừng hụt không, nhưng Em vẫn vững tin ở tương lai

    Còn ảnh con xế hộp của Bác, em cũng có câu trả lời rồi ạ, chỉ đợi xem bonus là gì thôi ạ.
    Chúc mừng Noi-ồn đoạt giải. Khi ăn khế, Noi-ồn nhớ nhai luôn hột nha, phần đó ngon nhất.

    Còn chuyện tấm hình LK chụp, dễ ợt, đã có đáp án rồi, chú ý chút xíu sẽ thấy ngay. Nhưng Noi-ồn thách, LK ... chơi luôn. Noi-ồn phải giải thích tại sao chiếc xe bị chặt ra từng khúc như vậy nha.

    Nếu đáp trúng, Bou sẽ dẫn Noi-ồn ... đi ăn buffet.

    Còn nếu thua, Noi-ồn phải làm bất cứ điều gì Bou "sai".

    Dám bắt không?

    Thêm một cái bonus nữa. Bou chụp mấy tấm hình trên sân khấu bị nhoè vì tốc độ không đủ nhanh và tay run, Oa chụp hình sunset, mặt trời không tròn (có lần Oa viết tay LK không run), LK sẽ chỉ một mẹo vặt để khắc phục (thật ra LK định viết nhiều lần nhưng không có thời gian. Noi-ồn ráng thắng để LK đuổi con làm biếng ra chổ khác)

    @Bou,

    Giúp dùm LK nha. Nếu Noi-ồn lỡ thắng, Bou đưa anh ấy đi ăn dùm. Khi nào có dịp ra HN, LK sẽ mời Noi-ồn, Bou và các bạn ngoài đó "nhậu" một bửa. Chổ nào cũng được ngoại trừ phở ... quát và thịt chó.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    1100i (13-10-2012),Boulevard (12-10-2012),loyal (12-10-2012),OA _ NỮ (12-10-2012),Phu sinh (13-10-2012),thuphong (12-10-2012)

  3. #2422
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Cái câu hỏi này có phải cũng là câu trả lời ko hả LK. Nếu vậy LK đoán trật lất rồi.
    OA NỮ rất hồi hộp chờ đợi và chào đón người bạn láng giềng này đó nha.
    Cho OA NỮ hỏi nhỏ chút , " LK có thể đem bản thân tặng OA bonust thêm một tuần nữa được ko".
    Chưa có lần nào kẻ thắng và người thua đều vui như nhau.

    Một tuần bonus nhằm nhò gì, có thêm 10 tuần nữa LK cũng more than happy to accept it.

    Nhìn hàng họ của Oa



    LK thèm rõ dải nhưng nghĩ đến chuyện vác ba lô trèo non, xuống suối, theo Oa ... săn hình chắc LK gãy lưng quá.

    Nhưng muốn theo Oa, ba bốn núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, tam thập lục đèo LK cũng ráng theo. Cho dù mỏi gối chồn chân cũng ráng trèo.

    Trong khi chờ đợi Oa kêu, LK phải ráng tẩm bộ để phục vụ tốt.

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    1100i (13-10-2012),Độc hành (13-10-2012),Boulevard (12-10-2012),loyal (12-10-2012),OA _ NỮ (12-10-2012),Phu sinh (13-10-2012),thuphong (12-10-2012)

  5. #2423
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Chúc mừng Noi-ồn đoạt giải. Khi ăn khế, Noi-ồn nhớ nhai luôn hột nha, phần đó ngon nhất.
    Còn chuyện tấm hình LK chụp, dễ ợt, đã có đáp án rồi, chú ý chút xíu sẽ thấy ngay. Nhưng Noi-ồn thách, LK ... chơi luôn. Noi-ồn phải giải thích tại sao chiếc xe bị chặt ra từng khúc như vậy nha.

    Nếu đáp trúng, Bou sẽ dẫn Noi-ồn ... đi ăn buffet.

    Còn nếu thua, Noi-ồn phải làm bất cứ điều gì Bou "sai".
    Dám bắt không?

    Thêm một cái bonus nữa. Bou chụp mấy tấm hình trên sân khấu bị nhoè vì tốc độ không đủ nhanh và tay run, Oa chụp hình sunset, mặt trời không tròn (có lần Oa viết tay LK không run), LK sẽ chỉ một mẹo vặt để khắc phục (thật ra LK định viết nhiều lần nhưng không có thời gian. Noi-ồn ráng thắng để LK đuổi con làm biếng ra chổ khác)
    @Bou,

    Giúp dùm LK nha. Nếu Noi-ồn lỡ thắng, Bou đưa anh ấy đi ăn dùm. Khi nào có dịp ra HN, LK sẽ mời Noi-ồn, Bou và các bạn ngoài đó "nhậu" một bửa. Chổ nào cũng được ngoại trừ phở ... quát và thịt chó.
    Vào đọc mà thấy đã quá... Kiểu gì thì Bou vẫn được lợi nhất trong bounus cá cược giữa anh Loyal và Lão K... Đi ăn buffet mãi cũng hơi sợ béo... nhưng thêm 1 - 2 bữa nữa cũng không nhằm nhò gì với cái sự "péo" sẵn rùi... Nhưng mà Bou ham nhất vụ Loyal phải làm bất cứ điều gì mà Bou "sai bẩu"... Cái này chỉ được 1 điều hay nhiều điều? 1 ngày hay 1 tuần hay nhiều ngày? Cứ nghĩ sẽ được quyền "sai bẩu" người khác là thấy khoái lém rùi...

    Túm lại, cổ vũ cho Lão K thắng trong vụ chiến đấu với Loyal và cổ vũ cho Loyal thắng trong vụ thách đấu tỷ thí với chị Oa Nữ (Vì Loyal thua, mềnh chẳng được khoản gì..."
    Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng rộng lượng của Lão K
    Last edited by Boulevard; 12-10-2012 at 11:55 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (13-10-2012),Độc hành (13-10-2012),Lão K (13-10-2012),loyal (12-10-2012),OA _ NỮ (12-10-2012),Phu sinh (13-10-2012),thuphong (12-10-2012)

  7. #2424
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    ................................

    Nhìn hàng họ của Oa



    LK thèm rõ dải .................................................. ...
    Anh em nói đúng quá. Nhìn "đồ chơi" của Oa rồi nhìn lại "đồ chơi" của mình sao bỗng thấy... mặc cảm ghê !
    Tình cờ đọc một trang tin trên net, mình lại sững sờ khi thấy một đám nhóc con học sinh TQ lại chơi toàn "đại bác" DSLR của Canon và Nikon.

    Xin đưa lên để bà con thưởng lãm:




















  8. Có 9 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (13-10-2012),Boulevard (12-10-2012),Lão K (13-10-2012),loyal (12-10-2012),Marat Safin (12-10-2012),MinhThy (13-10-2012),OA _ NỮ (12-10-2012),Phu sinh (13-10-2012),thuphong (12-10-2012)

  9. #2425
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    115
    Thanks
    1.107
    Thanked 517 Times in 117 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết


    Nếu đáp trúng, Bou sẽ dẫn Noi-ồn ... đi ăn buffet.

    Còn nếu thua, Noi-ồn phải làm bất cứ điều gì Bou "sai".

    Dám bắt không?

    Bác thách đố thế này thì Em chỉ mong thua cho nhanh, Bác tuyên bố luôn với Pà con là Em thua giúp Em với.

  10. Có 9 thành viên cám ơn bài của loyal:

    1100i (13-10-2012),Độc hành (13-10-2012),Boulevard (12-10-2012),Lão K (13-10-2012),MinhThy (13-10-2012),OA _ NỮ (12-10-2012),Phu sinh (13-10-2012),thuphong (12-10-2012),Triplec (12-10-2012)

  11. #2426
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Anh em nói đúng quá. Nhìn "đồ chơi" của Oa rồi nhìn lại "đồ chơi" của mình sao bỗng thấy... mặc cảm ghê !
    Tình cờ đọc một trang tin trên net, mình lại sững sờ khi thấy một đám nhóc con học sinh TQ lại chơi toàn "đại bác" DSLR của Canon và Nikon.

    Xin đưa lên để bà con thưởng lãm:


    Chắc đó chỉ là những hình ảnh quảng cáo của mấy hãng máy ảnh phải ko ĐH.
    Đồ nghề của OA chỉ càng làm OA thêm mặc cảm mỗi khi nhìn lại ảnh của mình thôi ĐH à.

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    [

    Trong khi chờ đợi Oa kêu, LK phải ráng tẩm bộ để phục vụ tốt.[/COLOR]
    Oki Lão K. Hi vọng những đồ bổ đó công hiệu đúng lúc, đúng người và chỗ nha...

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết
    Luôn chúc OA có những ý tưởng mới để mọi người chiêm ngưỡng.
    Thanks Loyal đã động viên tớ, gì chứ mây trời thì OA NỮ cũng chịu khó ngước lên trời cao lắm.
    Đây là một đám mây giống như cơn bão xoáy OA chụp lại rõ hơn hôm bị rơi máy.

    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    1100i (13-10-2012),Độc hành (13-10-2012),Cùi Bắp (15-10-2012),Lão K (13-10-2012),loyal (13-10-2012),Phu sinh (13-10-2012),Thảo_ANA (13-10-2012)

  13. #2427
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Oki Lão K. Hi vọng những đồ bổ đó công hiệu đúng lúc, đúng người và chỗ nha...
    Đừng lo, Oa chỉ đâu, LK uýnh đó.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Chắc đó chỉ là những hình ảnh quảng cáo của mấy hãng máy ảnh phải ko ĐH.
    Không phải đâu, LK nghĩ đó là hình ảnh thật ngoài đời và những đứa trẻ đo chắc thuộc hàng tư bản hay con xám cố, cháu lục cố của Tàu đó Oa.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết

    Tấm này được quá Oa ơi.

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    1100i (13-10-2012),Độc hành (13-10-2012),Boulevard (13-10-2012),loyal (13-10-2012),OA _ NỮ (13-10-2012),Phu sinh (13-10-2012)

  15. #2428
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết


    Vào đọc mà thấy đã quá... Kiểu gì thì Bou vẫn được lợi nhất trong bounus cá cược giữa anh Loyal và Lão K... Đi ăn buffet mãi cũng hơi sợ béo... nhưng thêm 1 - 2 bữa nữa cũng không nhằm nhò gì với cái sự "péo" sẵn rùi... Nhưng mà Bou ham nhất vụ Loyal phải làm bất cứ điều gì mà Bou "sai bẩu"... Cái này chỉ được 1 điều hay nhiều điều? 1 ngày hay 1 tuần hay nhiều ngày? Cứ nghĩ sẽ được quyền "sai bẩu" người khác là thấy khoái lém rùi...

    Túm lại, cổ vũ cho Lão K thắng trong vụ chiến đấu với Loyal và cổ vũ cho Loyal thắng trong vụ thách đấu tỷ thí với chị Oa Nữ (Vì Loyal thua, mềnh chẳng được khoản gì..."
    Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng rộng lượng của Lão K
    Loyal đầu hàng rồi đó, Bou cứ "sai" vô tư nha.

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    1100i (13-10-2012),Độc hành (13-10-2012),Boulevard (13-10-2012),loyal (13-10-2012),Phu sinh (13-10-2012)

  17. #2429
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết
    Bác thách đố thế này thì Em chỉ mong thua cho nhanh, Bác tuyên bố luôn với Pà con là Em thua giúp Em với.
    Gì kỳ vậy? Bác chơi vậy chơi với ai? Chưa đánh đã thua rồi?

    LK đang hí hững chờ bác trả lời ... trật lấc thì Noi-ồn chịu thua làm LK xìu. Ừ! LK chấp nhận Noi-ồn đầu hàng và đặt số phận của bác dưới tay Bou. Bou thương thì Noi-ồn nhờ, Bou ghét thì Noi-ồn chịu, LK phủi tay nha.

    Bây giờ LK đưa tấm hình gốc ra, mình bày keo khác. Mời bác đoán tiếp. Nếu đoán đúng, bác sẽ được Bou ... thưởng.



  18. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    1100i (13-10-2012),Độc hành (13-10-2012),Boulevard (13-10-2012),loyal (13-10-2012),Phu sinh (13-10-2012)

  19. #2430
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Anh em nói đúng quá. Nhìn "đồ chơi" của Oa rồi nhìn lại "đồ chơi" của mình sao bỗng thấy... mặc cảm ghê !
    Tình cờ đọc một trang tin trên net, mình lại sững sờ khi thấy một đám nhóc con học sinh TQ lại chơi toàn "đại bác" DSLR của Canon và Nikon.

    Xin đưa lên để bà con thưởng lãm:



















    LK cũng có những bức hình khác, tương phản với hình của bạn ĐH.













    Đây là con của những công nhân làm việc trong một xí nghiệp ở Zhejiang bên Tàu. Những người thợ phải trói con vào tường trong lúc làm việc vì sợ chúng chạy chơi bị bắt cóc hay xe đụng. Như thế, những đứa trẻ này bị trói 10 tiếng mỗi ngày hay lâu hơn nữa nếu có tăng ca.

    LK cảm thấy xót xa và thật tội nghiệp những người công nhân này mặc dù rất ghét bọn Tàu phù. Nhìn mấy đứa cháu ở nhà, LK thật thấm câu "mỗi người có một số mạng, đúng là không ai chọn được cha mẹ mình".

    Sorry đã đem những hình ảnh buồn vào topic của Oa.

  20. Có 6 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    1100i (13-10-2012),Độc hành (13-10-2012),Boulevard (13-10-2012),huongnhu (13-10-2012),loyal (13-10-2012),OA _ NỮ (13-10-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •