Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Boulevard (02-10-2012),Chim Vành Khuyên (25-09-2012),kehotro (23-09-2012),Lão K (25-09-2012),loyal (23-09-2012),NHAT NGUYET (23-09-2012),Phu sinh (03-10-2012),Sheiran (03-10-2012),Thảo_ANA (27-09-2012)
NHAT NGUYET (23-09-2012),OA _ NỮ (23-09-2012),Phu sinh (03-10-2012)
Chiều qua đi về, ngại nấu ăn, bảo bạn lái xe ra phố tàu mua hai hộp tôm hùm về cho em trai ăn. Từ ngày nó ở VN qua, mình mỗi lần đi chợ đều mua cho nó những thứ ở VN tuy có nhưng vô cùng đắt đỏ để cho nó ăn chán thì thôi.
Thấy mình mua tôm hùm về, nó kêu ăn chán rồi, làm vài miếng rồi đẩy cho mình ăn hết.
Mình vốn dĩ bị dị ứng gạch cua tôm xong cũng làm liều uống viên thuốc rồi sơi luôn ko ngờ ăn xong say thuốc ngủ li bì cho đến khi nghe phone của ông bs già gọi ra ngoài.
Hơi ngạc nhiên vì he ít khi đến đón mình, thường là chỉ hẹn nhau ở ngoài quán.
Khi gặp he, thấy khuôn mặt he có vẻ nghiêm túc, mình lơi lo sợ nên ngồi im ko dám lên tiếng trước.
he chăm chú nhìn mình một lúc và nói.
- T, em có biết em vừa gây ra chuyện tày trời gì ko.
Mình ngạc nhiên tròn mắt nhìn ông, ông nói tiếp.
- Trước kia khi em còn trẻ, còn nông nổi anh có thể thông cảm, giờ em bao nhiêu tuổi rồi, em lúc nào cũng nói chữ nhàn thấm vào em nên en sống vui vẻ. Phải em vui lắm nhỉ khi lại có một pn nữa vì em mà tìm đến cái chết....
- k vừa uống thuốc ngủ tự tử, hiện giờ đang ở BV.
- Trời, she có bị sao ko, có cứu lại được ko, sao she phải làm thế...
Mình hốt hoảng vừa nói vừa lắc tay ông.
Sự sợ hãi và ân hận tràn ngập trong lòng, nước mắt trào dâng và mình chỉ biết luôn miệng nói SR.
Sáng sớm nay mình dậy từ 4h sáng để gọi vào bv coi she tỉnh hẳn chưa, thấy nói she ko bị sao mình mới yên tâm.
Nhớ lại những lời ông bs nói mình, với ông, mình ko thể nào bào chữa cho mình nổi một câu, ông bóc trần mình nha như một chiếc bánh và nghiêm khắc phán xét mình. Từng lời nói của ông như những mũi kim châm làm cõi lòng mình đau đớn, ông cũng ko tha ông C và nhiếc mình với ông C là cùng bè lũ....
Xin lỗi chị, muôn ngàn lần xin lỗi chị, dù chị tự tử thật hay chỉ để làm dáng, chị cũng đang rất đau lòng và khổ sở khi phải mang tính mạng mình ra đánh đổi ty với một người đàn ông ko biết trân quý chị.
Last edited by OA _ NỮ; 23-09-2012 at 10:28 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
1100i (24-09-2012),get_out_cs (23-09-2012),kehotro (23-09-2012),Marat Safin (08-10-2012),NHAT NGUYET (23-09-2012),Phu sinh (03-10-2012),Thảo_ANA (27-09-2012)
Ông bs sau khi nói mình chán chê, ông mới bắt đầu kể về chị, trước khi tự tử, chị có gặp ông và cả gọi phone nữa nói mình rất nhiều. Chị khóc và nhờ ông khuyên bảo mình để cho chị yên...(ôi lạy chúa tôi). Ông goi phone cho mình nhiều lần nhưng mình ko bắc máy và cũng ko gọi lại...
Tuy biết mình có lỗi, nhưng mình cũng ko thể để ông hiểu sai về mình. Mình phải để ông nghe hai chiều. Tuy chị cao quý, xuất thân là công tằng tôn nữ, thì mình cũng xuất thân cao quý từ chính thất là má chứ chẳng phải con vợ lẽ ...
Nên mình đủ tự tin nói lại ông, và mình viết lại câu chuyện ở đây để xả bớt mọi dồn nén ức chế khi bản chất cao thượng bất cần của mình bị coi là thủ đoạn để giành giật đàn ông.
Mình cũng nghiêm túc nói với ông.
- Anh, khi em than thở với anh, em có lỗi gì mà chị ấy lại bỏ ko chơi với em nữa...Anh có trả lời em.
- Nếu she chơi tiếp cùng một sân chơi với em, thì she sẽ ko bao giờ có cơ hội gjành được bóng, dù quá bóng đó xanh đỏ tím vàng, nên she phải mở một sân chơi khác ko có em và mang những quả bóng đó về sân của mình, có thế thôi...
- Em cũng hiểu được điều đó từ lâu, chẳng qua em hỏi anh để anh tự nói ra thôi, và em tôn trọng she. Quả bóng đó em ko thể giành, ko có quyền giành kể cả khi quả bóng đó vẫn lăn đến chân em, em cũng từng đá nó đi lung tung nhưng nó cứ lăn theo em.
- Em có thể ko đá nó về gôn nhà em, xong em vẫn có thể đẩy đưa nó khi em gặp trên những còn đường em đi. anh có hiểu ko, em có quyền đó...
- Em ko có lỗi...
Mình oà lên khóc cho vơi đi mọi ức chế khi ông coi chị như nạn nhân của mình. Mình ko muốn nói về she ở cái tối hôm đó, vì ông có thể ko tin, và cũng vì she đang ở bv mình ko muốn đả động đến she.
và mình kể tiếp ông nghe câu chuyện trong tuần khi mình đi thử máy dọc ven hồ gặp ông C đang làm mẫu chân dung cho chị chụp hình.
Nhưng sau đó câu chuyện diễn biến thế nào mình ko được biết giữa ông C và chị...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
1100i (24-09-2012),Boulevard (02-10-2012),Dung_SHA (08-10-2012),get_out_cs (23-09-2012),kehotro (23-09-2012),Marat Safin (25-09-2012),Phu sinh (03-10-2012),Thảo_ANA (27-09-2012)
Ông BS già châm cho mình điếu cỏ và đưa lên miệng mình làm vài hơi, thấy mình ho sặc lên ông mới chuyển qua ông...
ông vẫn im lặng đợi mình kể tiếp, ông cho mình một cơ hội giãi bày để ông khỏi thất vọng về mình.
- Khi em gặp hai người mải mê chụp hình, họ ko nhìn thấy em, nên em đi chậm lại, em thấy ông C và chị ấy cười nói rất vui vẻ, ông ngồi làm mẫu mà khuôn mặt ông rạng rỡ, em chợt cảm thấy bao lâu rồi em ko thấy ông C và em cùng cười với nhau như thế.
và em hiểu, chỉ khi nào họ có tình với nhau, thì họ mới chung một niềm vui như thế.
- Em tránh mặt bước qua bên hàng cây ko muốn họ phân tâm, lẽ ra em nên lùi lại quay về thì hơn xong ông C nhìn thấy em và gọi em lại, nhưng em ko tới xong ông đến kéo tay em đến gần bên chị ấy và nhờ chị chụp cho ông và em một kiểu vì chưa bao giờ em và ông ta chụp chung.
- Xong she lờ phớt giương máy lên trời chụp chim giả bộ ko nghe thấy, Ông C có vẻ gượng với em nên em đành đùa với ông một câu để ông đỡ mất mặt.
- Chim ko chân hấp dẫn hơn chim có chân ...và em nháy mắt với ông, rồi sau đó em say bai tiếp tục đi thử máy.
- Nhưng đi được một lúc thấy ông đuổi kịp em và giành xách túi đồ em đeo trên vai. Em cũng ko hỏi ông ta tại sao lại bỏ rơi chị ấy để đi theo em.
Hai người cứ lặng im đi bên nhau, khi em chụp hình thì ông ấy dừng, khi em đi tiếp thì ông lại là cái bóng của em, cho đến khi đi tới vườn hồng, ko chịu nổi em kêu ông ta ngồi nói chuyện với em.
- Câu đầu tiên em nói với ông ta
- Đừng làm cho tôi chở thành một tội đồ, đừng để cho K căm ghét tôi như thế, tôi ko muốn vì tôi ko có lỗi.
- Tôi biết ông giành rất nhiều tình cảm cho chị, hãy quý chị, chị dâng hiến cho ông những điều tôi ko thể.
Và ông ta bắt đầu kể lể nhiều lắm, khi đến câu.
- Tôi luôn cảm thấy cô đơn vì em có nhiều sở thích và đam mê quá, tôi chỉ gặp em khi em cần tôi, còn khi muốn gặp em thì em luôn luôn có hàng nghìn lý do...
- Giọng điệu của ông sao giống như những người đàn ông khác khi họ tìm được những người phụ nữ khác yêu họ hơn em. Ko nghe ông nói hết, em tự động tháo mấy cái chìa khoá ra trả ông và nói.
- Ông giữ lại đi, tôi rất vui vì từ nay ông sẽ hết còn cô đơn nữa. Chúc ông ....
- Em đứng lên vì ko muốn thấy ông nhìn thấy những giọt nước mắt tủi thân trên khuôn mặt em, dù sao em cũng ko muốn mất đi tình bạn với ông, ông quan trọng đối với em như anh và ông bạn vàng kia. Từ ngày chồng em mất đi, ông là người đàn ông duy nhất chịu đựng được em.
- Em đi nhanh đến cây quạt điện khổng lồ và úp mặt vào đó khóc. Em ko trách một ai, chỉ trách mình đã ko vượt lên được chính mình, em thất bại chính bản thân em.
- Anh nói em ích kỷ, yes, em íck kỉ thì sao.
- Em chỉ trách ông ta đã để em tin vào những lời ngọt ngào của ông khi ông đến với em. "Tôi sẽ luôn đợi em khi nào em còn chưa thuộc về ai khác, tôi sẽ còn tiếp tục ở bên em để chăm sóc em mãi mãi"...
- Sau đó em chùi nước mắt và đi tiếp, xong em vẫn ko cầm lòng nổi vừa đi vừa khóc và nghĩ, "từ nay sẽ chẳng còn ai ở bên mình nơi hồ vắng để bảo vệ mình khi đêm về, từ nay sẽ ko còn ai, ko còn ai"
Khi em vừa qua khỏi chân cầu gỗ thì thấy ông C lại đứng đón em ở đó, thấy em vừa đi vừa nức nở chẳng thiết chụp hình, ông ôm lấy em....
- Đã rất lâu rồi em ko gục vào vai người đàn ông nào để khóc. Nhưng buổi chiều hôm đó, em mở lòng em vứt đi mọi kiêu hãnh và em khóc trên vai ông.
- Sau đó ông đẩy em ra và đưa em chai WK nhỏ mà ông vừa mua ở quán bar vườn hồng kề vào miệng em.
- Em nhớ là cả em và ông cùng uống trên đường về nhà ông...
- Sau đó em ko nhớ gì nữa khi thấy mình tỉnh giấc trong căn phòng ông C giành cho em như của anh, với cái máy thở ông lắp vào mặt em mỗi khi em uống say ở lại căn phòng đó.
- Mới thứ bảy hôm qua ông còn trở em đi chợ và em còn hấp cá mời ông ăn cơm ở nhà em cho đến bây giờ nghe anh nói chị ấy tự tử.
- Cả em và ông ta cũng chưa bao giờ nhắc đến K một câu nào từ hôm cuối cùng gặp chị.
- Anh nói em là tội đồ, nguyên nhân dẫn đến K đi tìm cái chết. Em xin lỗi chị ấy, xin lỗi anh, giờ anh đã nghe hết câu chuyện hôm đó, anh hãy phán xét lại đi.
Anh hãy nói cho em biết người đàn ông yêu một người pn mang đến cho họ sự thoải mái tin tưởng hơn, hay yêu một pn thông minh lịch lãm hơn.
Ông bs đốp vào mặt mình luôn một câu.
- Em ngu lắm, người đàn ông đó chẳng yêu ai, ông ta lợi dụng em để tạo ra khoảng cách giữa ông ta với những người pn khác, vì ông ta ko muốn quan hệ sâu đậm với bất cứ ai. Và ông ta lợi dụng những người pn khác để giữ em mãi ở bên cạnh. Vì sẽ chẳng có người pn nào như em, vô tư tặng ông ta món quà sn đắt giá mà ko hề nghĩ sẽ nhận lại những gì từ ông ta. Và sẽ chẳng có một pn nào giống em để kệ ông ta đi đong đưa với những người pn khác....
- Em tưởng em là tình thánh của he. Tình ngu thì có, sao mãi vẫn ko học khôn...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
1100i (24-09-2012),Boulevard (02-10-2012),Dung_SHA (08-10-2012),get_out_cs (24-09-2012),kehotro (23-09-2012),loyal (24-09-2012),Marat Safin (25-09-2012),Phu sinh (03-10-2012),tanthinh (03-10-2012),Thảo_ANA (27-09-2012)
Cả tuần rồi không thấy chị update gì hết vậy chị ơi...
::CHƯA KÝ::
1100i (02-10-2012),Dung_SHA (08-10-2012),get_out_cs (02-10-2012),Marat Safin (02-10-2012)
1100i (03-10-2012),Dung_SHA (08-10-2012),get_out_cs (03-10-2012),loyal (04-10-2012),Marat Safin (08-10-2012),OA _ NỮ (07-10-2012),tanthinh (03-10-2012),Thảo_ANA (08-10-2012)
1100i (24-09-2012),Dung_SHA (08-10-2012),get_out_cs (23-09-2012),Marat Safin (08-10-2012),OA _ NỮ (23-09-2012),Phu sinh (03-10-2012)