Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    80
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Cảm ơn ON ... Cho đến bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy ... Vì bản chất Sư Phạm chăng ???

    Cảm thấy nặng nề và chút ray rức ... Chắc khá lâu mới lấy lại thăng bằng ...

    Cảm ơn ON một lần nửa !!!

    Chúc ON luôn sống Vui & Khoẻ

    CM

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Boulevard (11-08-2012),langthang (21-08-2012),Nhudadauyeu (10-08-2012),OA _ NỮ (10-08-2012)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    Cảm ơn ON ... Cho đến bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy ... Vì bản chất Sư Phạm chăng ???

    Cảm thấy nặng nề và chút ray rức ... Chắc khá lâu mới lấy lại thăng bằng ...

    Cảm ơn ON một lần nửa !!!

    Chúc ON luôn sống Vui & Khoẻ

    CM
    Yes anh, OA NỮ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chẹt lấy khi thấy anh dường như ko phải anh , mà là một người khác đang giằng co trong đau đớn và bệnh tật.
    OA NỮ và anh chị em bạn bè ở NR có thể giúp được gì cho anh ko, đừng ngại ngần gì anh nhé.
    Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, bình an.
    Last edited by OA _ NỮ; 10-08-2012 at 05:28 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (11-08-2012),Cõi_Mơ (23-08-2012),kehotro (10-08-2012),Marat Safin (10-08-2012),Nhudadauyeu (10-08-2012),phale (10-08-2012),toitimtoi (11-08-2012)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Mấy ngày trước, con trai down vào máy của em họ nó mấy bộ game và giảng giải cách chơi cho he hiểu. Xong rồi em họ cầm máy đi vào phòng ko nói tiếng thanks. Con trai nhìn mình nhún vai...Mình cười bảo con trai.
    - Từ từ...
    Cũng hơn ba tuần rồi, nhìn cái cách của em mình chiều con và chăm sóc cháu mình thấy cũng nể nó. Một đứa em có bệnh tự kỷ từ hồi bé, chỉ biết yêu bản thân ngoài ra mọi thứ trên đời đều rất khinh khỉnh mà giờ đây nhờ đứa con đã biết yêu người khác hơn yêu mình.
    Chỉ riêng về cách ăn uống, em mình cũng chiều cháu một cách thái quá. Sáng nay mình nói cho cả hai bố con nghe những mẩu chuyện về cách dạy con ăn uống của mình .
    - Trước kia, có một lần chị Mandy bị ngất ngoài đường vì đói bụng ko ăn đồ của bác nấu, bác bị ông bà nội gọi phone đến la một trận.
    - A sẩu nuôi con kiểu gì mà để con đói đến ngất. Làm mẹ kiểu gì vậy....
    -Con gái bác thấy mẹ ngồi khóc khi bị ông bà nội la ra ôm mẹ dỗ dành và hứa lần sau sẽ ăn những món mẹ nấu....
    - Còn anh Ty thì thôi rồi. ăn uống còn khó hơn là chị MD nữa. Mỗi khi ngồi trước bát phở hay bát bún riêu là anh khóc rất tội nghiệp...Bác phải nấu thứ khác và ăn hộ anh. Vì phải ăn cố nên bác vào nhà vệ sinh móc họng ói mửa, anh nhìn thế thương mẹ lần sau cũng đành phải cố ăn hết cho bằng được.
    - Từ đó, cháu thấy ko, giờ anh ăn được mọi thứ bác nấu, nếu anh ko thích ăn, anh tự đi nấu lấy.
    Hôm qua thằng cháu hỏi bác một câu.
    - Bác ơi, nhà này bác mua hay bác mướn...
    Trời. hai đứa con mình lớn thế, mình thường xuyên giao hoá đơn cho chúng nó đi trả các thứ tiền điện , nước, phone, internet...thì chúng nó chỉ biết trả cũng chẳng bao giờ hỏi mẹ về tiền nhà....Khi mình đi vắng, giao chìa khoá thùng bảo hiểm và sổ sách cho con gái, she cũng chẳng bao giờ hỏi ở trong đó má để thứ gì...
    Vậy mà thằng cháu này nó cực kì tinh khôn. Thảo nào mà hồi ở Vn, mọi người hỏi nó.
    - Bố cháu đi lấy vợ khác, cháu có thích ko.
    Hồi đó hình như nó có 6t thì phải, nó tự trả lời câu mà làm mình và các anh chị ngẩn hết cả người.
    - Lấy ai thì lấy, miễn nhà cửa của cải thuộc về cháu....

    Mấy hôm trước, mình hỏi con trai.
    - Con đi làm hè để dành đủ tiền mua máy chưa, má giúp con.
    He cau mày và vẫn câu trả lời như cũ.
    - Má làm gì có tiền. mà má có tiền thì má để dành đi....
    Mình nghĩ bụng, có lẽ cho con một cọc tiền con ko cầm, nhưng cho lặt vặt thì con sẽ cầm....
    Mình đăng ký ở trường đại hoc TRT các trương trình nghiên cứu đời sống của người di dân về mọi mặt...nên hầu như tháng nào cũng có mail gửi đến để phỏng vấn. Khi thì về vấn đề hội nhập, khi thì những yêu cầu thêm bớt của chính phủ và những lời nhận xét về các đảng phái và cả những vấn đề kì thị màu da, tuổi tác, giới tính...
    Cũng có khi họ phỏng vấn về sex của lứa tuổi U50 trở lên ....
    Mỗi lần phỏng vấn họ trả mình $35 /h. nếu về sex thì $45/h...
    Có trường đại học còn gửi mail cho mình hỏi có chịu làm thí nghiệm cho một số thứ ko....Họ trả lương tháng còn khủng nữa...Mình nghe hết hồn vội từ chối mặc dù họ có bảo hiểm rất cao. Qua những lời lẽ của họ gửi ở mail, mình hơi khó hiểu tại sao hồ sơ sức khoẻ và đời tư của mình họ hiểu rõ vậy.
    Mỗi lần khi phỏng vấn xong, mình cho tiền con trai thì he cầm, hoặc có khi có người trả tiền đến lấy đồ nữ trang họ đặt thì mình đưa, con trai cũng chẳng từ chối...Thật đúng là...
    Sáng nay, mình cũng có 2h phỏng vấn về sex của U50...Người phỏng vấn mình là một pn đứng tuổi. She để sẵn ở trong phong bì $90 đưa cho mình trước.
    Có lẽ she nghe mình "tán láo" hay quá mà ko để ý đến thời gian nên bị quá nửa giờ. she liền lấy thêm tiền để vào phong bì và xin lỗi mình đã làm mất thêm thời gian của mình. ...
    Last edited by OA _ NỮ; 14-08-2012 at 05:51 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    kehotro (22-08-2012),MinhThy (14-08-2012),Nhím con (21-08-2012),Nhudadauyeu (14-08-2012),TeacherABC (14-08-2012),Thảo_ANA (14-08-2012)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Hôm nay con trai gọi mẹ nói chuyện về chị gái nó nếu về sẽ ở đâu. Mình trả lời con trai.
    - Cậu đang tìm một căn phòng ở ngay CD này để cho chị con ở gần mình.
    Con trai hỏi tiếp.
    - Sao cậu ko dọn ra ở đó...Chề chế sẽ ko thích đâu.
    Mình hỏi con trai
    - Con ko thích hay chị ko thích.
    Con trai liền gọi phone cho chị để hỏi ý chị coi sao, Con gái nói quyết dịnh là ở Má.
    Mình biết con trai ko được thoải mái lắm từ ngày cậu và em họ dọn đến, he thấy mình vất vả nhiều và có vẻ quan tâm đến hai bố con em trai nên có vẻ hơi ganh tị và buồn.
    Biết nói sao để cho con trai và chị nó hiểu quyết định của mình.
    Khi hai mẹ con nói chuyện với nhau, có những lúc mình cảm thấy he rơm rớm nước mắt khi nghe mình kể lể.
    - Mámi rất cần có hai con luôn ở bên cạnh má, và má biết hai con cũng rất cần mámi. Má hứa sẽ ko bao giờ rời hai con cho đến khi nào hai con nói câu "bà già, tôi ko cần bà nữa, vào nhà dưỡng lão đi..."
    Con trai đang căng thẳng, nghe mình nói câu đó thì phì cười.
    - Xong giờ đây, có người cần mámi hơn hai con, đó là em họ con. He rất tội nghiệp phải xa mẹ, rồi sau này lại phải xa bố nữa.
    Má biết cuộc sống yên tĩnh của hai mẹ con mình bị xáo trộn và khuấy động, xong con có thấy hai bố con cậu ấy cũng rất cố gắng để ko phiền hà mình ko. Vì thân tình mình phải biết hi sinh con à.
    Ôi, cứ nghĩ phải hi sinh ít ra 10 năm nữa mà mình rùng mình.

    Mình than thở với anh trai ở xa, he nói lại mình.
    - Trong gia đình, tuy em nổi tiếng là lè phè, nhưng một khi em chịu động não thì vượt xa cái khôn ranh của chị lớn, cái khôn lỏi của chị hai, cố lên để làm thế nào cho cháu mình có đủ cả bố và mẹ bên cạnh.
    - Trời, vấn đề là não mình nó ko chịu động ấy chứ. Đến kiếm tiền để sống mà mà nó vẫn cứ tưng tửng. Viết đến đây mình chợt nhớ đến có thời kỳ khi mình cần đến số tiền lớn, bộ não mình mình cũng biết tung hứng ra trò. mà tiền kiếm được hoàn toàn hợp pháp bằng cách lách luật pháp một cách rất điệu nghệ, và rồi ai cũng được vui vẻ cả làng.
    Nhưng xong rồi thì mình lại chán.
    - Người ta nói đàn bà vì tiền mà hư thân, đàn ông có tiền thì mất nết. Còn mình thì dùng đầu để kiếm tiền thì cùng lắm là hư não. Đến khi có tiền mình định hư cho nó đều thì tiền của mình đã làm hỏng người khác rồi...ko kịp để mình hư, Chán. hao tiền, tổn hứng.
    Last edited by OA _ NỮ; 18-08-2012 at 12:28 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (18-08-2012),kehotro (19-08-2012),MinhThy (18-08-2012),Nhím con (21-08-2012),Thảo_ANA (24-08-2012),Triplec (18-08-2012)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    - Người ta nói đàn bà vì tiền mà hư thân, đàn ông có tiền thì mất nết. Còn mình thì dùng đầu để kiếm tiền thì cùng lắm là hư não. Đến khi có tiền mình định hư cho nó đều thì tiền của mình đã làm hỏng người khác rồi...ko kịp để mình hư, Chán. hao tiền, tổn hứng.
    Hôm nay LT mới biết được cái đặc biệt và độc đáo của ON. Làm sao để ON hư đây?
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Hôm nay LT mới biết được cái đặc biệt và độc đáo của ON. Làm sao để ON hư đây?
    Chỉ có tự mình làm cho mình hư thôi LT lão à. Bởi vì chỉ có tự mình mới khống chế được bản thân khỏi "hỏng" để hư tiếp.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  11. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (22-08-2012),langthang (22-08-2012)

  12. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Tổng quản à, người ta có câu:"phòng người ngay chứ không ai phòng kẻ gian" mà nhà ON lại chơi chiêu này để thử người thì tội nghiệp quá! Trong con người ta xấu tốt lẫn lộn, chỉ cần một chút dao động thì cán cân sẽ nghiêng lệch huống chi đồ trước mắt cứ bày ra đó! nói hơi trần tục một chút là đem mỡ treo trước miệng mèo mà bảo tâm không động thì quả là khó lắm! Nói trên lý thuyết thì ai nói cũng được và mạnh miệng nói nhưng trên thực tế thì đó là một cám dổ cực kỳ khó cưỡng nhất là đối với những người trẻ tuổi và chưa có nhiều tiền. Dù sao thì đó cũng là bài học!
    Sau bài học đó, nạn nhân hoặc là thành nhân hoặc là hư luôn !!!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  13. Có 2 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Nhím con (24-08-2012),OA _ NỮ (23-08-2012)

  14. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Nhân đọc cảm xúc CB ở blog khi CB ví Tôi cũng thấy thế nhưng xét cho cùng thì cuộc đời còn nhiều việc tàn nhẫn hơn như thế sao chẳng thấy ai lên tiếng hay lên án? Cuộc đời đâu thiếu những con người dùng những thủ đoạn nào đó để dắt con mồi của mình vào tròng sau đó đắt con mồi đi vòng vòng theo ý mình ấy chẳng tàn nhẫn hay sao.

    OA chợt nhớ đến câu chuyện dắt con mồi đi lòng vòng...sau đó lại bị con mồi dắt ngược lại. Đó là câu chuyện của chị gái OA và OA mấy năm về trước. OA định post tiếp ở nhà CB, xong thấy nó dài quá, OA cp qua đây,


    Chị nhớ lại một câu chuyện rất lâu về trước. Chị và chị gái chị về VN chơi và đến nhà một người con nuôi của má chị ở vài ngày.
    Trong thời gian đó. Chị gái chị bị mất một số tiền vặt và chị ấy nghi cho con trai của con nuôi má chị lấy. Chị ấy vô cùng tức giận và muốn bắt tận tay để mắng cho hả dạ.
    Sau đó chị ấy để một số tiền lớn ra để làm mồi dụ thằng cháu.
    OA thấy chị làm như thế hơi quá đáng, nên ráng khuyên chị mình bỏ qua cho cháu và phân tích để chị hiểu.
    - Trước kia do cái tính lơ đãng của chị làm cho nó nảy ra lòng tham, mọi người có thể rầy la trách móc nó, nhưng bây giờ chị cố tình kích thích lòng tham của nó phát tác , em nghĩ mọi người sẽ nhìn chị bằng con mắt thiếu thiện cảm, còn nó sẽ được họ sẽ thương hại nhiều hơn.
    Chị gái OA ko chịu hiểu điều đó. Chị thích cái cảm giác bắt được tay, ray tận mặt nên chị tiếp tục kế hoạch thả mồi.
    Hàng ngày OA phải chứng kiến cảnh thằng bé với khuôn mặt thất thần đi ra đi vào nhìn đống tiền để tênh hênh ở trên bàn trong phòng hai chị em mà tội nghiệp nó hết sức
    .. Lúc đó trong lòng mình chỉ biết thầm khấn vái." Lạy trời, đừng nhá, đó là một cái bẫy. Nếu cháu mà lấy số tiền đó, mẹ và anh trai cháu sẽ rất hổ thẹn, và từ sự hổ thẹn đó, họ sẽ thù ghét cô P".

    Nhưng cuối cùng thằng bé vẫn mắc câu. Nó đã kiệt sức trước sự cám dỗ quá mãnh liệt của đồng tiền.
    Một buổi sáng, sau khi chị gái OA đi rửa mặt, quay về phòng thì số tiền đó biến mất. Chị hét toáng lên chị đi tìm mẹ và anh trai nó để mách. (sau này OA nói đùa với chị, chị dở quá, mồi đã cắn câu ko tự mình giật, lại đi gọi người khác, )
    Lúc đó OA vẫn theo dõi con mồi của chị nên biết chỗ nó giấu tiền ở đâu. OA đợi nó đi khỏi liền đem số tiền đó bỏ vào một chỗ khác ở phòng chị, để sau này còn lấy cớ nói chị gái để quên chỗ...

    Sau một lúc, chị gái OA tìm được mẹ thằng bé, chị lôi xềnh xệch lên trên gác chỉ vào mặt bàn, chỗ để tiền giờ đây trống rỗng. và xỉ vả họ ko tiếc lời.
    - Nào là ko biết dạy con, nào là đồ...rê... mí cho đến cung bậc cao nhất thì chị mệt quá ngồi phịch xuống giường để thở.
    Mẹ của thằng bé mặt tái ngắt, run lẩy bẩy, còn anh nó thì hầm hè lôi thằng em lên gác hỏi cung. Thằng bé tuy sợ nhưng vẫn làm mặt gan lỳ ko nhận nó lấy. Nó còn thách cả nhà đi tìm chứng cớ và nói nếu nó lấy số tiền đó thì đã trốn khỏi nhà từ lâu rồi.
    Cả nhà đổ đi tứ phía tìm số tiền mất cho chị gái xong ko sao tìm thấy. Chị gái bắt đầu hoảng vì số tiền đó cũng rất lớn. Chị bắt đầu khóc lóc, dỗ dành nó. Nhưng thằng bé vẫn chối và thề thốt rất vô tư.
    Sau đó mọi người ngồi lại bàn bạc phân chia nhau đi tìm lại, vì số tiền đó chỉ biến mất trong vòng 5 phút nên chỉ có thể giấu quanh nhà.
    Còn thằng bé bị mọi người bắt ngồi một chỗ, nó thản nhiên nhìn cảnh nhà cửa, vườn tược bị dỡ tung đào bới một cách rất chi là thản nhiên, và chắc nó đang đắc ý. "có giời mới tìm được số tiền đó cất ở đâu, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất"
    OA lặng lẽ theo dõi nó và thầm nghĩ có nên cho nó một bài học.

    OA tiến lại gần nó và nói thầm vào tai nó. "cô cho cháu một cơ hội cuối cùng. 5 ngàn đô đó cháu giấu ở đâu"
    Thằng bé chợt rơm rớm nước mắt nói.

    - Đến cô cũng ko tin cháu, cháu tưởng cô hiểu cháu chứ. Nhà cháu tuy nghèo, nhưng chúng cháu vẫn luôn nghe lời bà ngoại dạy bảo....nghèo nhưng ko được hèn.
    - Trời, nó lôi cả Má mình vào thì thằng bé này ko thể tha được rồi.
    Oa liền nói toạc ra.
    - Cô biết cháu giấu số tiền đó vào túi quần áo dơ của cô và cô p ở ngay đầu giường các cô. Để chốc nữa cháu trở mẹ cháu mang đi giặt khô, cháu sẽ mang vào tiệm rồi lấy số tiền đó ra. đúng ko.
    Thằng bé há mồm ra, nhìn OA trừng trừng, một lúc sau nó phản công lại liền.
    - Cô có chứng cớ nào bào cháu giấu tiền ở đó, nó tự rơi vào đó hoặc chính cô lấy giấu vào đó. Cô đửng đổ vạ nhá.
    OA có nằm mơ cũng ko ngờ nó phản tặc đến mức độ đó.

    Đến lượt OA tròn mồm ra nhìn nó mà cái lưỡi cứng đơ đơ. Mình chưa kịp nói lại nó câu gì thì nó phản công tiếp.
    - Mẹ ơi, cô P ơi. Tại sao mọi người cứ nghi cho con lấy tiền, sáng nay nhà chỉ có ba người, con, cô P và cô Thu, khi cô P mất tiền có cả cô thu ở đó nữa, sao ko vào phòng hai cô ấy khám xét mà cứ khám lung tung.
    OA vẫn đứng như trời trồng, đến nước này thì còn lời gì để nói nữa. nó trả thù mình bằng cách vu khống mình.
    Hai bà chị nhìn OA, Thằng anh nó nhìn OA rồi họ quanh sang nhìn thằng bé.
    Bỗng thằng anh lao vào thằng em đấm đá nó liên tục, và mẹ nó thì chắp hai tay lại vái lấy vái để OA, và bà chị thợ săn của OA cũng chị biết đứng đó nhìn chẳng còn lời nào để nói nữa.
    Thằng em bị đánh đau quá đẩy thằng anh ra và nói.
    - Sáng nay, chính mắt con khi đi qua phòng hai cô, thấy cô Thu đang giấu gói gì dưới túi quần áo dơ, ko tin mọi người lên mà coi.
    Mọi người nhìn OA NỮ, OA vẫn còn choáng ko thể nói được lên lời chỉ còn biết phẩy tay để mọi người theo OA lên gác.
    Thằng bé hí hửng chạy nhanh vào phòng và lôi túi đồ ra dốc ngược...
    Xong nó cũng ngớ cả người khi tập tiền bỗng dưng biến mất lần nữa.
    Nó bỗng trở lên thẹn thùng.
    Lần này đến lượt hai bà chị OA xông vào đánh nó.. Vừa đánh hai chị vừa chửi nó.
    Mẹ nó chửi.
    - Tiên sư bố thằng khốn nạn. mày có thể là thằng ăn cắp, xong mọi người vẫn có thể tha thứ cho mày được. Nhưng mày dám đổ cho dì thu thì ...
    - Mày có biết cái nhà này nhờ ai mà bà ngoại có tiền mua cho chúng mày ko. Nhờ dì Thu ứng tiền ra đưa cho bà ngoại mua, giờ bà ngoại mất mà vẫn chưa trả đủ tiền cho dì ko.
    Bà chị gái Oa chửi nó tiếp.
    -Cái giống thối tha. mày có biết trên đời này tao chỉ tin có một mình dì ấy ko. Ở bên kia, mỗi khi công việc tao bị động, tao gửi ở nhà dì hàng thùng tiền mấy triệu đô mà khi tao đến lấy biếu lại dì tiền, dì chê tiền tao bẩn ko bao giờ thèm cầm, mày biết ko..
    - Thằng anh nó xông vào đá nó tiếp và chửi tiếp.

    mẹ mày, mày ăn gì mà ngu thế. mày có biết tao chạy hàng đường TQ bị mất hết , ai là người cho tao tiền cứu tao để khỏi bị chém ko. (sau này thằng anh nó vào SG gây dựng sự nghiệp, khi có số má rồi cứ tối ngày đòi ơn đền nghĩa trả cho dì OA bằng cách dẫn dắt dì đi bụi đời ko à. NR mình cũng có mấy người biết he)

    Lúc đó trong lòng OA cảm thấy thất vọng toàn tập với thằng cháu. Mới mấy hôm trước mình còn thương xót nó bao nhiêu, những tưởng nó sẽ là nạn nhân của bà chị, nhưng ko ngờ chính mình lại trở thành nạn nhân của nó.

    OA can mọi người ra và nói tất cả về phòng để OA giải quyết. chuyện đâu còn đó.
    Khi chỉ còn chị gái và OA, OA lấy tiền ra đưa cho chị và ko quên cho chị một bài học.
    - Đây số tiền em giấu cho chị trước khi thằng bé vào phòng chị định lấy. Từ nay chị bỏ cái thói dử mồi bắt bóng đi nhá. làm ơn sống có đức một tý..
    OA qua phòng chị gái nuôi an ủi chị và thằng anh.
    - Số tiền đó rơi vào khe giường, tìm thấy rồi. chắc em sơ í làm rơi sáng nay, xin lỗi chị nhá.
    Sau cùng Oa gọi riêng thằng cháu ra nói chuyện, và cái giơ phone cho nói coi hỉnh ảnh chụp được sau lưng nó đang cho tay vào túi quần áo ở trong phòng hai chị em.
    - Này cháu, mày muốn tìm bằng chứng chứ gì. cô đứng ở ngoài cửa chụp được cảnh này hay phết
    Và OA nói tiếp.
    - Cô cho mày hai lựa chọn, một là cô sẽ cho anh mày coi, hai là ...
    Nó cũng ko ngờ sao OA có con bài tảy mà bây giờ mới chịu lật, nó nói với OA với cái giọng rất cam phận
    - Cô làm gì cháu cũng được, miễn là cô đừng cho anh cháu biết, anh cháu giết cháu mất.
    Đến lúc này OA mới bình tĩnh gầm lên.
    - Mới đầu tao có ý định che chở mày, cứu giúp mày, vậy mà mày dám nói tao ăn cắp tiền của chị tao, Tao ko phải là thần thánh, nếu tao ko đập cho mày một trận, làm sao tao hả giận,
    Nó trả lời OA.
    - Vâng, cô cứ đánh, cô đánh còn hơn anh cháu đánh.
    - OK, khi Tao đánh, mày cấm được kêu la, khóc lóc hoặc van xin, ok, cô mày tính hay mủi lòng lắm.
    OA đi quanh nhà nó tìm cái cây hay gậy gì để quất cho nó đỡ mất sức, xong tìm ko ra. OA liền về phòng mình tìm cái thắt lưng da để dùng đỡ.
    Chị gái OA ngạc nhiên khi thấy OA cầm cái dây thắt lưng da nên tò mò theo OA xuống dưới nhà, khi thấy OA bắt đầu hành hình thằng nhỏ, she sợ quá gọi mẹ và anh nó xuống can Oa xong họ ko dám chỉ đứng nhìn.
    OA bắt nó cởi quần ra, chỉ mặc cái quần đùi và bắt đầu quấn mấy vòng vào tay rồi ra sức quất. Vừa đánh OA vừa nói.
    - Cái quất đầu tiền tao đánh thay cho thằng bố mày chỉ biết đẻ mà ko biết dạy.
    - Cái thứ hai tao thay mặt ông bà quất vào cái mông này, mày dám mang ông bà ra thề thốt hả thằng khốn.
    - Còn lại tiếp tao đánh cho tao hả cơn giận.

    - Mày dám nói tao ăn cắp tiền của chị tao hả.
    - Mày có biết, tao thà cướp giật tiền thiên hạ chứ tiền gia đình quá dễ để tao lấy, mày biết ko.
    Cơn tức vẫn còn tiếp tục dâng, bà chị gái ko đành lòng ra can OA NỮ xong ko được, chị đành nói.
    - Mày đánh nó máu me be bét thế kia, làm sao nó sống được.
    Lúc đó mẹ nó cũng mới dám lên tiếng.
    - Thôi chị xin cô, cho cháu mặc quần vào rồi đánh tiếp.
    OA nghe thế, tức mình vất cái roi ra xuống đất và nói.
    - OK, hai chị xin em ngừng tay nhá, nếu nó có bị sao, em ko chịu trách nhiệm.
    - Ok, đứng lên, thằng khốn. OA quát thằng bé.
    Thằng anh nó đứng ngoài im lặng từ nãy giờ, thấy thằng em lồm cồm bò dậy vội chạy đến ấn đầu thằng em nằm xuống và cầm roi đánh tiếp.
    Nó lấy hết sức mình ra quất vào mấy chỗ lằn đỏ cũ ở mông và đùi cho đến khi bật máu tươi thì nó mới ngừng.
    Mẹ nó nhào tới ôm thằng em khóc và nói với thằng anh.
    - Sao con ác thế, dì đã thôi rồi sao con còn đánh em tiếp.
    Nó định nói gì, xong quay lại nhìn di nó ko dám nói nữa.
    Oa trả lời thay cho thằng anh, để khỏi nó bị oan.
    - Nó thay dì làm nốt phần còn lại nếu ko em nó sẽ bị nội thương, chị hiểu chưa.

    hai bà chị vẫn ko hiểu. OA phải giải thích thêm và nói với chị gái.
    - Thế mà cũng đòi làm tài cá chế thống lãnh hàng trăm đàn em ở Toronto.
    - Em quất vào người nó có ba chỗ, mỗi chỗ là ba roi, xong còn hai roi ở hai chỗ em chưa kịp đánh thì anh nó đánh tiếp để cho hai vết roi cũ bật máu ra nếu ko để máu bầm sẽ gây ra nhiều biến chứng, hai chị hiểu ko. Cùng như khi ngã, bị vỡ đầu máu chảy ra ngoài thì ko sao, nhưng máu chảy ở trong đầu mới nguy hiểm. Thằng anh nó sống đời giang hồ gần nửa kiếp, và có mười mấy năm ở trại tị nạn HK. chịu bao nhiêu trận đòn thù rồi nên nó hiểu. Còn em thì đọc sách nhiều nên em biết . (Mình định nói ông bác sĩ già dạy mình xả strees bằng cách quất roi vào các bao cát xong lại thôi).

    Đến bây giờ vẫn ko ai biết hết sự thật câu chuyện đó. Bà chị OA học được bài học nhớ đời nên cạch đến già ko còn giở chiêu mang tiền hay tình ra nhử con mồi nữa để khỏi mất cả chỉ lẫn chài.
    Nhưng còn OA, nếu lần sau gặp lại cảnh đó, chắc vẫn còn ngu tiếp, chẳng bao giờ học được khôn.
    Last edited by OA _ NỮ; 22-08-2012 at 07:55 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  15. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (23-08-2012),Cùi Bắp (22-08-2012),kehotro (22-08-2012),Nhím con (24-08-2012),Nhudadauyeu (27-08-2012),Thảo_ANA (24-08-2012)

  16. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    Cảm ơn ON ... Cho đến bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy ... Vì bản chất Sư Phạm chăng ???

    Cảm thấy nặng nề và chút ray rức ... Chắc khá lâu mới lấy lại thăng bằng ...

    Cảm ơn ON một lần nửa !!!

    Chúc ON luôn sống Vui & Khoẻ

    CM
    Có chuyện gì với anh thế? Chúc anh mọi việc an lành
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  17. Thành viên cám ơn bài của langthang:

    Cõi_Mơ (22-08-2012)

  18. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    80
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Có chuyện gì với anh thế? Chúc anh mọi việc an lành
    Cảm ơn ơn Bạn đã quan tâm ...

    Chuyện này khá dài , không biết phải kể ra sao đây hở ON ? ...

    Có một Cô Bé, năm 3 ĐH khoa Báo Chí , vào 1 DĐ Nhiếp Ảnh .. với thái độ kiêu căng ngạo mạn, thách thức, khiêu khích mọi người ... Ai cũng khiếp vía !!! Sau cùng có người khuyên cô bé ấy nên lễ phép và
    kinh trọng mọi người ....

    Chuyên là vậy... Tất cả đã qua rồi ... Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy nặng nề và ray rức ... không hiểu cho tôi hay cho "ai" khác ...

    Thân,
    CM

  19. Có 3 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Nhím con (24-08-2012),Nhudadauyeu (27-08-2012),OA _ NỮ (22-08-2012)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •