Bài 2.261 đến 2.270/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Khi TZ còn đang ngái ngủ mà vẫn rốn giương súng bắn thì tất nhiên ảnh mẫu sẽ cho ra rất "nhạt nhoà rồi", còn phải hỏi. Nên các anh chị chẳng biết bình ảnh kiểu gì nữa chỉ còn biết thở dài và nói khẽ cùng nhau."Mình đang tỉnh ngủ sao nó ko gọi nếu ko ảnh mẫu sẽ "nét" hơn....Hì hì.
    Kakakaa, thank chị OA với còm-men rất. . . .Hải phòng quê ta. Series "ngái ngủ" này em còn hơn trăm cái nữa cơ nhưng em ko up nữa nhá ko các anh chị ném đá cho em ngủ luôn thì chít em
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Bình Nguyên (19-07-2012),get_out_cs (13-07-2012),MinhThy (13-07-2012),Nhím con (22-07-2012),OA _ NỮ (13-07-2012),Phu sinh (13-07-2012),TeacherABC (13-07-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •