Chị ơi ! Em ghé vào thăm chị. Anh PS, chị Bou, chị Thu Phong ... điểm nick mọi người đều đủ và đón nhiều bạn mới thêm vui hơn ... mà thiếu chị ... Sao chị ko onl thế ạ ?
Last edited by Bình Nguyên; 31-05-2011 at 06:32 PM.
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.
Cầu chúc chị sớm lành bệnh và khỏe trở lại, cả nhà nhớ, mong chị nhiều lắm ạ.
Last edited by Boulevard; 01-06-2011 at 11:25 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Chèn ơi, cô bịnh hả cô?
Cô mau phẻ lại để dzìa chăn NR nghen cô.
.
Cứ hỏi thăm nhau là Oa đi đâu mà k thấy onl, hôm nay mới biết là em bị ốm.
Nhanh khỏe lại em nhé.
Mong em nhiều.
Sẽ còn có ngày mai
Em cũng thắc mắc là lâu quá ko thấy chị Oa, chị sớm khỏe về làm quan toà giải quyết giúp em mấy vụ với nhé, em dân đen thấp bé nhẹ cân toàn bị quan chức bắt nạt huhu