Trang 190 / 261 Đầu tiênĐầu tiên ... 90140180188189190191192200240 ... LastLast
Bài 1.891 đến 1.900/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

  1. #1891
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    -
    - .Nhớ cô em Boul văn hay chữ tốt úc nào cũng cười tít mắt và nói như chim hót. Nhiệt tình đến độ nhiệt năng trong người cứ phun ra cuồn cuộn. (ước gì mình được như em ấy)
    Trời ui... giờ mới đọc tới đoạn nhận xét về mình, lần đầu tiên em được 1 người nhận xét với những lời đặc biệt kèm độc nhất vô nhị như thế này, người cứ "phun ra cuồn cuộn" hé hé.... Ôi... rời....
    Đọc xong những đoạn chị mô tả mọi người thì em bái phục chị thật đới. Cách nhận xét của chị dí dủm kinh người... Thảo nào mà được điểm 10 mặc dù sai lỗi chính tả kinh hoàng... giống như câu nhận xét em thiếu 1 chữ "l" (lúc) thành "úc)... hé hé
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Bình Nguyên (27-04-2011),OA _ NỮ (26-04-2011),Phu sinh (28-04-2011),Sheiran (26-04-2011),Tường Thụy (26-04-2011)

  3. #1892
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Giời ah, hoá ra mấy thằng em Chị ở HP chỉ toàn là hũ chìm vậy sao ta ????
    Vậy thì sang năm tới về Chị nhất định sẽ được say từ Nội Bài cho đến khi rời HP nhá........
    Thì lần về vừa rồi khi TZ và QS đón chị với bạn chị ở NB, chị cũng định tưới đất bằng mấy ly sương rồng đó , xong thấy ai cũng giữ mình dành sức thế nào ý nên chị chẳng lẽ ép Bang Chủ HP uống rượu
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Bình Nguyên (27-04-2011),Phu sinh (28-04-2011),Sheiran (26-04-2011),Tường Thụy (26-04-2011)

  5. #1893
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Giời ah, hoá ra mấy thằng em Chị ở HP chỉ toàn là hũ chìm vậy sao ta ????
    Vậy thì sang năm tới về Chị nhất định sẽ được say từ Nội Bài cho đến khi rời HP nhá........
    Năm sau em sẽ theo chân chị Oa ra HP quậy 1 trận típ thêm nội lực cho chị nhá
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Bình Nguyên (27-04-2011),Boulevard (26-04-2011),OA _ NỮ (26-04-2011),Phu sinh (28-04-2011),Tazang (28-04-2011)

  7. #1894
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Một cuộc chạm ly tuy ngắn ngủi nhưng cũng quá ấm áp giữa trưa hè Sài Gòn phải không chị OA? Chỉ tiếc rằng thời gian không có nhiều để cùng đối ẩm... hẹn dịp sau...

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Bình Nguyên (27-04-2011),OA _ NỮ (26-04-2011),Phu sinh (28-04-2011),Sheiran (27-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (28-04-2011)

  9. #1895
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.


    TT cũng nhớ Oa nhiều lắm. Nhờ có hôm ấy mà anh gặp lại nhiều bạn đã lâu không gặp, như Lao Ái, SunWild, mocxinhmummim. Đặc biệt, lần đầu tiên được gặp Nhân Ái (trước đó mới chỉ biết Nhân Ái qua các commnent, nhất là các comment bình thơ).
    Cầu mong cho Oa nơi Bắc Mỹ xa xôi luôn luôn trẻ trung xinh đẹp, yêu đời. Mong rằng năm nào anh chị em mình cũng được gặp nhau 1 lần.

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Bình Nguyên (27-04-2011),Boulevard (26-04-2011),Lão K (07-05-2011),OA _ NỮ (26-04-2011),Phu sinh (28-04-2011),Sheiran (27-04-2011),Tazang (28-04-2011)

  11. #1896
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    - Nhớ Tát với những cuộc trường chinh bất tận để tìm kiếm chai lọ, mà ko hề biết chùn bước và mệt mỏi. (Nếu trên con đường viễn trinh, có chai lọ nào vướng chân em, em đá qua cho chị một ít nhá.)
    Đọc đoạn này em thấy mình thất bại ghê chị Oa nhĩ? cuộc trường chinh bất tận mấy năm nay, mà ko ra cái lọ nào cho mình dùng...
    Thế mà chị còn kêu e đá sang cho chị nửa chứ? chị này cứ khen đểu em ko thôi...huhuhu...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  12. Có 7 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Boulevard (28-04-2011),OA _ NỮ (28-04-2011),Phu sinh (28-04-2011),Sheiran (29-04-2011),Tazang (28-04-2011),TeacherABC (28-04-2011),ThiênBồngNguyênSoái (28-04-2011)

  13. #1897
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    79
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trồng thêm vào RMGT vài đóa hoa ...














    Tặng OA bài thơ này tôi làm hôm OA về lại Canada...


    Em ... lai xa thêm vạn dặm đường ...
    Quanh đây còn ngào ngạt mùi hương,
    Ôi ... sao chưa một lần gặp mặt ....
    Mà lòng ta cứ mãi vấn vương ?



    CM

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    bachvan (06-05-2011),Lão K (07-05-2011),Nguyên Thoại (28-04-2011),OA _ NỮ (28-04-2011),Phương Lê (08-05-2011),Phu sinh (30-04-2011),Sheiran (29-04-2011),SunWild (28-04-2011),Triplec (28-04-2011)

  15. #1898
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    ...............
    - Và nhớ nhất PS. bạn hiền của tôi với bao phen bị OA NỮ làm cho cháy nhà.
    Hề hề, bùm chát là bùm chát. “Ko chỉ một mình PS bị đâu, cả đám bạn học của OA nhà cửa đều bị cháy ráo chọi” Cũng vì caí tội thà say rượu chứ ko say người , nên kết quả là khi về đến nhà đều bị các bà vợ phải ngậm ngùi nhận ra chân lý . thà giao trứng cho GÁI chứ ko giao trứng cho ÁC
    Hà hà. Giao trứng cho gái còn hồi sinh được, chứ giao trứng cho ác thì có mà nát bấy.(Đã quá)
    .........................
    Úi, lâu ko viết nên hơi cuồng chữ
    :ngoaymui: Hic... Hic... Năm nay y nguyên nhờ mới có vịn xíu là nằm bò tại giường cho tới khi lên máy bay luôn

    Ấy nhưng mà ai nói "thà..." chứ PS hổng có nói dzị hùi nào nha!!!!

  16. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    OA _ NỮ (28-04-2011),Sheiran (29-04-2011)

  17. #1899
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Cõi Mơ. Tranh hoa của CM sao mà đẹp như tưa như những bức tranh 3D vậy. Nhìn chỉ muốn hái lấy để cắm bình thôi. Ui, bao giờ OA mới chụp nổi được những tấm hình kĩ thuật và đầy chất nghệ thuật như thế. CM vào san sẻ với mọi người bí quyết đó đi. Thanks CM nhiều lắm.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  18. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cõi_Mơ (29-04-2011),Sheiran (29-04-2011)

  19. #1900
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    - Nhớ chị TP lúc nào cũng điềm đạm chừng mực mà trong bộ óc ẩn giấu những nội lực phi thường xong tâm hồn thì luôn nhả ra những áng văn thơ đẹp đến não lòng.

    Oa thật khéo khen, chị đọc xong mà cứ hoang mang chắc là em ấy nói về ai đó... chứ chẳng phải nói mình.

    Hì... đọc nhớ của Oa mà nao cả lòng... Giá mà mình được nhớ như thế nhỉ... chị luôn nhớ đến 1 bài thơ định tặng cho topic "Say" của Oa lâu lắm rồi nhưng vẫn cất. Thôi thì hôm nay tặng vậy...

    Say trăng…

    Sóng vô định, sóng trôi về đâu nhỉ
    Dập dềnh xa dẫn bước đến vô cùng
    Đất với trời hòa quyện trong mông lung
    Một mảnh buồm lang thang trên biển biếc

    Gió thật nhẹ sao lòng ta nổi sóng
    Dường như đêm đang thả những men nồng
    Dựa vai nhau ngắm ánh trăng vừa buông
    Soi đáy mắt chìm cơn say bất tận…

    Dường hôm nay cả đất trời ngây ngất
    Gió lang thang đi dạo giữa miên trường
    Thoáng hương nồng rơi xuống nỗi vấn vương
    Thực và mơ như không còn khoảng cách

    Trăng lả lướt gió nồng nàn vô thức
    Sỏi đá cùng quyến luyến một đêm nay…
    Tạ ơn người đã thả cánh diều bay
    Ta lạc bước tắm hồn trăng say khướt….

    03/08/2010
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  20. Có 11 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    bachvan (06-05-2011),Boulevard (29-04-2011),Lão K (07-05-2011),Nguyên Thoại (28-04-2011),Nhím con (29-04-2011),OA _ NỮ (28-04-2011),Phu sinh (30-04-2011),Sheiran (29-04-2011),Tazang (29-04-2011),thachanhtim (02-05-2011),Triplec (28-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •