Bài 1.881 đến 1.890/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Mừng chị về nhà mạnh khỏe bình yên. Chị về lại bên đó nhớ ai nhất hihi
    Hôm ở SG, khi đi hát cùng với SR với mấy đứa nhỏ cháu và con nuôi. SN cũng hỏi OA một câu tương tự như Sun khi nghe con nuôi chị cất giọng hát bài niệm khúc cuối tặng mẹ. SR hỏi chị nghe bài này chị nhớ ai nhất, ko đắn đo chị trả lời ngay "ông CEO" Nhưng thêm một câu," nhớ thì ít mà tội thì nhiều vì he đang phải trả nợ chị." hì hì

    - Còn về bên đây thì nhớ mấy cậu em ở HP nhất, cứ tuần nào cũng đi thử rượu đến túy lúy càn khôn không à, nên nhớ lắm cái cảnh đó
    -
    - Nhớ chị TP lúc nào cũng điềm đạm chừng mực mà trong bộ óc ẩn giấu những nội lực phi thường xong tâm hồn thì luôn nhả ra những áng văn thơ đẹp đến não lòng.
    -
    - Nhớ anh TT già rồi mà ko nên nết xuốt ngày làm thơ dụ mấy cô em trẻ trung để xảy ra cảnh nghen tuông ầm ĩ.(đó là anh kể em nghe đó nha) May là OA NỮ mắc bệnh ko thích chen lấn đám đông nên giờ này vẫn oan toàn giao thông. Hìhi
    -
    - Luôn nhớ đến Nhân ái thâm trâm và sâu sắc. Xuýt nữa vì topic từ thiện bên MX mà vợ biết đòi bỏ giường ra đi...(giờ thì phải cám ơn MX vì chồng luyện được bao nhiêu công lực mà vẫn là zai ngoan)

    - Nhớ Nhím con nhạc nào cũng nhảy mà nhảy ngon lành mới chết chứ.

    - Nhớ huyền thoại 22cm T42 với mối tình xuyên lục địa 6 năm từ hồi bên MX ,với một câu khẳng định chính mình là “một khi T để mắt đến ai là ko cho chúng nó thoát” May quá lạy chúa tôi, he đã ko để mình vào trong mắt

    - Và nhớ Lao ái tài hoa hơi xong dị biệt một chút, thích nhất là được ngồi sau xe LA khỏi phải đội mũ bảo hiểm, oai phết. (Trước kia OA và LA đã từng đụng chạm nhau bao lần hồi còn ở MX khi LA làm thơ cà cuống vào năm 2006, Bao nhiêu người vào hôi đồng chọc LA"

    - Nhớ MXMM bé bự chứ ko còn mũm mĩm nữa..Luôn luôn sống thật lòng, yêu thật dạ. Và chịu thật mình.
    -
    - .Nhớ cô em Boul văn hay chữ tốt úc nào cũng cười tít mắt và nói như chim hót. Nhiệt tình đến độ nhiệt năng trong người cứ phun ra cuồn cuộn. (ước gì mình được như em ấy)
    -
    - Nhớ cô em SUN uyên bác đã từng một lần tâm sự đêm khuya cùng chị với những món chè Huế ngon thơm bất tuyệt, làm chị nhớ mãi mà giờ đây khi thèm ăn ko biết mua ờ đâu ra.

    - Nhớ HN 8X đẹp zai ko thể tả được (khai gian tuổi chứ chính ra là 7X)
    Last edited by OA _ NỮ; 26-04-2011 at 05:53 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Anna (27-04-2011),Boulevard (26-04-2011),Phu sinh (28-04-2011),Sheiran (26-04-2011),SunWild (26-04-2011),Tazang (26-04-2011),Tường Thụy (26-04-2011),TeacherABC (26-04-2011),thuphong (26-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •