Trang 163 / 261 Đầu tiênĐầu tiên ... 63113153161162163164165173213 ... LastLast
Bài 1.621 đến 1.630/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

  1. #1621
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Lại bị ép bỏ nghề tay phải. Bắt hành nghề tay trái.
    Ôi làm mẫu còn khó hơn lảm phó nháy. Làm phó nháy chỉ cần rèn luyện tay nghề là có thể hành nghề. Làm mẫu cần phải trẻ trung và có được thiên phú xinh đẹp.

    Thôi đành
    Ta về điểm phấn tô son lại
    Ngạo nghễ nhân gian một nụ cười.









    Chị bạn phải cố uốn éo thân hình OA NỮ như kẹo kéo. Xong, lực bất tòng tâm. Nó cứ đờ đớ đơ

    Cấm bình luận mẫu.
    Last edited by OA _ NỮ; 01-10-2010 at 05:11 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Lão K (01-10-2010),Phương Lê (03-10-2010),Phu sinh (01-10-2010)

  3. #1622
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Bên Oa mùa này trung bình có 15 độ. Trời vào thu đẹp mê hồn luôn. Oa đang coi thời tiết khi nào lá phong đổi màu đỏ thì sẽ đi chơi xa ở trong rừng. Cách nơi Oa ở 8h lái xe. Khi đó sẽ chụp được nhiều hình đẹp. Khi nào LK và gđ qua đây chơi. OA hân hạnh làm hướng dẫn viên. OK!

    Hôm nay bạn mời đi tỉm sắm, chụp được cảnh lá vàng rực rỡ, xong hãy còn ít lá đỏ.



    Buổi sáng đầu thu ở phố tàu, Oa đạp xe vào sáng sớm đi mua quẩy nóng để con trai ăn với cháo thịt bò.

    Nghe Oa kể, LK thèm quá, thôi đành chờ coi hình Oa chụp cho đở ghiền.

    Từ nay đến cuối năm, LK bận nhiều nên không đi đâu được. Năm tới, sau khi con bé út ra trường, thế nào LK cũng cần nhờ Oa hướng dẫn du lịch bên T. và thác Niagara, thanks Oa nhiều. Khi nào có dịp đến Cali, Oa đừng quên LK nha.

    LK đang đếm từng ngày. Tháng 6 năm tới, khi con bé ra trường, LK xem như xong bổn phận của mình. Đến lúc đó, có lẽ LK sẽ rửa tay gác "phím", hết lo chuyện cơm áo gạo tiền, đi ngao du cho sướng, về trường học những gì mình muốn mà không có thì giờ học, bỏ nghề làm những việc mình thích mà chưa có dịp thử qua.

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    OA _ NỮ (01-10-2010),Phương Lê (03-10-2010),Phu sinh (01-10-2010),SunWild (02-10-2010),thuphong (01-10-2010)

  5. #1623
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết


    LK đang đếm từng ngày. Tháng 6 năm tới, khi con bé ra trường, LK xem như xong bổn phận của mình. Đến lúc đó, có lẽ LK sẽ rửa tay gác "phím", hết lo chuyện cơm áo gạo tiền, đi ngao du cho sướng, về trường học những gì mình muốn mà không có thì giờ học, bỏ nghề làm những việc mình thích mà chưa có dịp thử qua.
    Đó là niềm mơ ước của rất,rất nhiều người mà không thể thực hiện được.
    Lão K nên chuẩn bị tinh thần khi con bé ra trường rồi lại lo cho nó những việc tiếp theo giống như công việc, chồng con... cho tới hết đời mình, nhắm mắt xuôi tay mới thở phào:
    - Thế là xong...

    SR Oa chị spam mấy câu nha
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    OA _ NỮ (01-10-2010)

  7. #1624
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Lại bị ép bỏ nghề tay phải. Bắt hành nghề tay trái.
    Ôi làm mẫu còn khó hơn lảm phó nháy. Làm phó nháy chỉ cần rèn luyện tay nghề là có thể hành nghề. Làm mẫu cần phải trẻ trung và có được thiên phú xinh đẹp.

    Thôi đành
    Ta về điểm phấn tô son lại
    Ngạo nghễ nhân gian một nụ cười.

    ....................
    Cấm bình luận mẫu.
    Hic... Hic... Ngứa tay quá mờ bị cái này kẹp mất tiêu rùi!

  8. #1625
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hic... Hic... Ngứa tay quá mờ bị cái này kẹp mất tiêu rùi!
    Vậy thì OA chữa thành câu "Cấm bình loạn mẫu" OK!
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  9. Thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Phu sinh (02-10-2010)

  10. #1626
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Vậy thì OA chữa thành câu "Cấm bình loạn mẫu" OK!
    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết


    Chị bạn phải cố uốn éo thân hình OA NỮ như kẹo kéo. Xong, lực bất tòng tâm. Nó cứ đờ đớ đơ
    Chắc vì thế nên mặt cứ quạu đeo hỉ!

  11. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    SunWild (04-10-2010)

  12. #1627
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Đúng thế, sao PS biết hay thế. Mẫu đang lườm phó nháy.


    Hôm vừa rồi phó nháy bắt mẫu uốn thế nào mà bị ngã một cú đau chảy cả nước mắt. Cổ chân sưng vù, may quá có cậu em là đại sư về môn nhân điện học, he đến thi triển công phu vào chỗ chân sưng. Như một phép nhiệm màu, ngày hôm sau đi lại được. Thế mà từ trước đến nay mình cứ bán tín bán nghi môn phái này.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  13. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Phương Lê (03-10-2010),SunWild (04-10-2010)

  14. #1628
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Phương Lê's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    371
    Thanks
    982
    Thanked 646 Times in 209 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Ôi làm mẫu còn khó hơn lảm phó nháy. Làm phó nháy chỉ cần rèn luyện tay nghề là có thể hành nghề. Làm mẫu cần phải trẻ trung và có được thiên phú xinh đẹp.
    Đồng ý với quan điểm của chị. Nhiều cô dáng đẹp nhưng không biết tạo dáng và không tự tin trước phó nháy nên ảnh không được như ý. Tuy nhiên không cần phải đẹp lắm chị ạ. Quan trọng là phó nháy biết lấy những góc đẹp để che những nhược điểm của mẫu.

    Àh! Em đang tập vẽ tranh... hehe, có tặng anh PS rồi, nghe chị động viên mở phòng tranh.. nhưng em nào dám.... chỉ cọ quẹt cho vui thôi! Nay em tặng chị 1 bức nhé! Chị cứ nhận xét thật tình để em cố gắng hơn..

    Last edited by Phương Lê; 03-10-2010 at 02:47 PM.
    Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
    Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..

  15. Có 3 thành viên cám ơn bài của Phương Lê:

    OA _ NỮ (03-10-2010),Phu sinh (04-10-2010),SunWild (04-10-2010)

  16. #1629
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Phương Lê Xem bài viết
    .......

    Àh! Em đang tập vẽ tranh... hehe, có tặng anh PS rồi, nghe chị động viên mở phòng tranh.. nhưng em nào dám.... chỉ cọ quẹt cho vui thôi! Nay em tặng chị 1 bức nhé! Chị cứ nhận xét thật tình để em cố gắng hơn..

    Hơ... Hơ... Không biết có phải là tay nghề PL tiến bộ hay sao mờ cái tranh này nhìn ra cấp kỳ luôn!

  17. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Phương Lê (04-10-2010),thuphong (04-10-2010)

  18. #1630
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của Phương Lê Xem bài viết
    [Àh! Em đang tập vẽ tranh... hehe, có tặng anh PS rồi, nghe chị động viên mở phòng tranh.. nhưng em nào dám.... chỉ cọ quẹt cho vui thôi! Nay em tặng chị 1 bức nhé! Chị cứ nhận xét thật tình để em cố gắng hơn..

    Cám ơn PL treo tranh ở nhà OA.
    Bức tranh này PL vẽ có chất lắm. Tuy chỉ có mấy nét sơn loáng thoáng, PL đã lột ra được bản chất về một người đàn bà đẹp.
    Thần khí Người đàn bà trong tranh phảng phất sự tư tin gần như ngạo mạn. Lạnh lùng gần như khắc bạc khi đã thấu hiểu sự quyễn rũ của cơ thể mình là một thứ quyền lực có thể làm những anh hùng đổ lệ. Các thành quánh đổ ngả, và một đất nước đổ nghiêng. Hì hì hì.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  19. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Phương Lê (05-10-2010),Phu sinh (06-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •