Công nhận là Chị ON dạo này chụp ảnh lên tay thật!![]()
PL mời chị tô bún giò heo ăn sáng nhé!
.................................................. ..................................
Công nhận là Chị ON dạo này chụp ảnh lên tay thật!![]()
PL mời chị tô bún giò heo ăn sáng nhé!
.................................................. ..................................
Last edited by Phương Lê; 03-07-2010 at 02:05 PM.
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..
Ngon ngon...Mấy hôm giảm mập nên giờ đói lả người, được tô bún bò giò heo này của PL chắc ON sẽ tỉnh táo lạ thường đây!
Thanks!
PL và Tec ko chỉ hộ Oa Nữ à, ON chụp mò mẫm mà, lâu ko chụp hình, nên chụp có phần lúng túng. lúng cúng, khi về nhà, lại bị mất một cái bao đựng len. hì hì
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Mấy hôm nay LK bận quá nên mãi đến hôm nay mới thưởng thức được ảnh của chị.
Chúc mừng chị có máy mới (làm LK thèm quá). Hôm trước LK sai rồi, đến lúc thấy giá chị viết, nhìn kỹ lại mấy ống kính, LK mới hết hồn. Mỗi ống kính này trên dưới 2 grand, cộng vói máy và flash khoảng 6500. Thêm thuế và sai biệt hối suất thì trên 8 xấp là phải rồi. Sorry chị.
Những bức hình chị chụp càng ngày càng đẹp. Cho phép LK nhận xét về ánh sáng và màu sắc trên mấy bức ảnh này (thường thì LK rất ngại bình phẩm và chưa hề phê bình bức ảnh nào trên NR, nhưng vì thích mấy bức này quá nên lại ... ngứa tay).
Tấm thứ 2, ánh sáng và màu green của lá vừa đúng và rõ. Tuy nhiên, màu của nước và bầu trời không xanh đậm như ý muốn.
Trong tấm thứ 3, màu của bầu trời xanh rất đẹp nhưng càng về bên dưới, màu bớt xanh và ánh sáng càng yếu đi làm hình chiếc ca nô bị thiếu sáng và màu nước tối dần đi.
LK nghĩ chắc chưa set up máy đúng hoặc cũng có thể như CB nói là tại lens hood. Nếu có thể, chị trở lại đây chụp lại hình không dùng lens hood và chụp với nhiều setup khác nhau thử xem.
Ken Rockwell chỉ dẩn cách xử dụng Nikon D700 trong web site
http://kenrockwell.com/nikon/d700/users-guide/index.htm
Hy vọng web site này giúp được chị setup máy. LK học từ ông này rất nhiều.
LK crop hình thứ 3 của chị, tạo ra một chú chim trong vầng mây trắng với bầu trời xanh chung quanh. Nếu crop từ original picture của chị, hình sẽ lớn, rõ và đẹp hơn.
![]()
Sorry dùng ảnh của chị mà không xin phép bản quyền. Chỉ tại LK mê chim, thấy là chịu không nổi, nhất là chú seagull ở vị trí xoải cánh thật đẹp trong bức ảnh này.
Last edited by Lão K; 03-07-2010 at 07:09 AM.
Cám ơh em. chị vẫn đang tập thử máy em à. Được cái ôm máy này ngồi bên hồ, uống rượu đỏ, khi cảm thấy phê phê chụp ra hình ngộ lắm.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Từng đó hình ON chụp ngày hôm qua, ON Thích nhất tấm này. mỗi khi ngắm cảnh sắc trong đó, trong lòng bỗng trào lên một ước vọng khó tả. Đó là đuợc nằm trên tấm gỗ đó, lênh đênh trên biển cả, hưởng thụ cảm gác bình an, trong lành như những bé thơ, trước khi cơn sóng lớn, mang theo bao hệ luỵ của trần gian ập tới.
![]()
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Thanks LK đã chỉ cho ON những khiếm khuyết trong bức ảnh.
ON biết trong hình mình chụp ánh sáng chưa được đều. Mai ON đến nới bán máy ảnh, để nhờ họ chỉ dạy kỹ càng thêm mới được.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Chiều tối nay, ON lại đi thử máy, có tháo lens hood ra, nên thấy hình có khá hơn. Xong chưa setup được nhiều chế độ lắm, vì có 1 h thì trời đã tối.
ON quen đi một mình, mà hôm nay có thêm chị bạn và ông bạn già, tuy có người nc, xong ON vẫn ko bỏ được thói quen. Bỏ họ đó còn mình lại đi lang thang...
![]()
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera