Đang đợi người bạn đến để đưa cho he 6 bức ảnh và pt của pass để he xin visa vào ba nước Nam mĩ. He nói đi mấy nước này phải xin visa lâu lắm, mà mình có muốn đi đâu.
Thôi kệ.
Ước gì chuyến đi được suôn sẻ. Đừng có những con chó đáng ghét lại gần vẫy đuôi hửi hửi.
Mấy lần bị PL gọi lại mình điên quá đều hỏi
-Tại sao U ko gọi ai mà lại gọi Me.
He trả lời.
- Me ko gọi U Me còn gọi ai. Me cứ đứng khơi khơi ở đây ngắm thiên hạ, cấp trên lại nói Me làm biếng...Thôi thì gọi U, dù sao khám người U cũng còn hơn là khám mấy bà già...
Đểu thế. Mình biết thừa họ nói đùa. Vì mấy con chó ở đây được huấn luyện tinh vi. Nhiệm vụ của nó là đánh hơi tiền và cocan...
Mình có tiền đâu mà mang nhiều, mà ko hiểu sao lần nào đi du lịch cũng bị gọi lại khám tiền... Xài đến đâu, gọi người gửi đến đó. Tính mình lại hay lơ đễnh, có bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền trong người.
Hôm qua mấy người bạn đến chơi, nói ngoài trời mát lắm, thế là đi tìm cái áo khoác mỏng để mặc, ko ngờ cho tay vào túi áo, thấy một tập tiền để đó từ bao giờ, mừng quá reo lên như trúng số. Vệ sĩ của mình cứ cười, he nói.
- PN thế là hỏng...
Hì hì! Mình nói với he, có thể mình hư hư chút, ko phải mẫu pn VN điển hỉnh, nhưng chưa đến nỗi hỏng đâu...Thử thì biết.
He đỏ hết cả mặt, mình thì khoái trá.
Khổ thân he. Mỗi lần đi vơi mình, mình chụp hình các dì, các bà...Mình đều bắt he làm mẫu, ôm các bà thật thắm thiết để chụp hình. Lúc đó ko sao, nhưng hình in ra, các bà mang đi rửa, khoe ầm lên. Cầm bức hình hôn hít, mơ màng...He nhìn thấy khuôn mặt lại bừng bừng đủ mọi sắc mầu, và nhìn mình rất đỗi hờn căm. Lúc đó mình lại phải an ủi he
- Ai bảo đẹp trai, thà để các bà già tròng ghẹo, còn hơn là để bọn gay tối ngày gạ gẫm.
Bảo trọng đi mà OA NU còn 2 ngày nữa ... lại lằng nhằng gì nưa đây?
Last edited by Lão K; 18-03-2010 at 07:29 AM.