Trang 41 / 89 Đầu tiênĐầu tiên ... 31394041424351 ... LastLast
Bài 401 đến 410/883

Chủ đề: Bỗng dưng Bụt hiện!

  1. #401
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Bụt làm thật rồi hả? hay sao mà con bị lạc vào rừng rậm, không biết ra lối nào nữa nè. BẮt đền bụt đấy Bụt ơi. Bụt ác quá!
    Trong khu rừng rậm đó, con sẽ gặp 1 chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, leo trèo giỏi, ăn mặc rách rưới........ xuất hiện lao đến con vồ lấy con và cứu con thoát khỏi sự tấn công của của mấy con chuồn chuồn và bướm trong khu rừng ấy! Người ấy là TaZang!

    Sau khi cứu con TZ sẽ đưa con vào hang đá của TZ để ăn con ... à không phải, TZ cho con ăn hoa quả rừng, uống nước suối....... còn sau đó còn cho cái gì nữa..... thì Bụt không biết!
    Last edited by BỤT; 18-07-2009 at 10:10 AM.

  2. #402
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Bụt lại nhầm rồi! Một bà chị vừa đi xa thì một ông chú lại về...! Thế mà lại được Bụt "khen" về "lòng chung thủy" nữa chứ?! Chỉ hy vọng kẻ hèn này học được một phần sự chung thủy của Bụt với Bụt bà thì phước lắm thay!
    Được! Bụt sẽ cho con 100gr chung thủy!

  3. #403
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của BỤT Xem bài viết
    Trong khu rừng rậm đó, con sẽ gặp 1 chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, leo trèo giỏi, ăn mặc rách rưới........ xuất hiện lao đến con vồ lấy con và cứu con thoát khỏi sự tấn công của của mấy con chuồn chuồn và bướm trong khu rừng ấy! Người ấy là TaZang!

    Sau khi cứu con TZ sẽ đưa con vào hang đá của TZ để ăn con ... à quên cho con ăn hoa quả rừng, uống nước suối....... còn sau đó còn cho cái gì nữa..... thì Bụt không biết!
    Cái này thì vote anh Bụt phát....dưng mà taczang ko có quần áo đâu, có mỗi mảnh khố bé tí thôi ah
    Còn sau là cái gì nữa....Bụt biết thừa zồi mà cứ giả vờ
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  4. #404
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Còn sau là cái gì nữa....Bụt biết thừa zồi mà cứ giả vờ
    Bụt thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, vì lúc đó TZ luôn ước Bụt biến đi.... để TZ và SN một mình trong hang đá........!

  5. #405
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của BỤT Xem bài viết

    Sau khi cứu con TZ sẽ đưa con vào hang đá của TZ để ăn con ... à không phải, TZ cho con ăn hoa quả rừng, uống nước suối....... còn sau đó còn cho cái gì nữa..... thì Bụt không biết!
    Sau đó chú TZ phải đi kiếm chục viên Béc bê rin cho SN vì can tội ăn quả xanh, uống nước lã đó Bụt à
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  6. #406
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của BỤT Xem bài viết
    Bụt thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra giữa 2 người, vì lúc đó TZ luôn ước Bụt biến đi.... để TZ và SN một mình trong hang đá........!
    Đúng là khôn như Bụt...biến đi ngay, chứ Bụt còn ở lại đó thì em e rằng anh Bụt ướt hết zâu vì nước bọt mất thôi.
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  7. #407
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Đúng là khôn như Bụt...biến đi ngay, chứ Bụt còn ở lại đó thì em e rằng anh Bụt ướt hết zâu vì nước bọt mất thôi.
    Cũng có thể, vì 2 người ngồi ăn hoa quả rừng ngon thế mà có ai mời Bụt đâu!
    Hãy nói ta nghe! Vì sao con khóc...???

  8. #408
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của BỤT Xem bài viết
    Cũng có thể, vì 2 người ngồi ăn hoa quả rừng ngon thế mà có ai mời Bụt đâu!
    Anh Bụt thông cảm nhé, lúc đó miệng ai cũng đầy...hoa quả nên muốn mời Bụt cũng ko ra tiếng mà
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  9. #409
    Member PhotobucketPhotobucket Transcend's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của BỤT Xem bài viết
    Trong khu rừng rậm đó, con sẽ gặp 1 chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, leo trèo giỏi, ăn mặc rách rưới........ xuất hiện lao đến con vồ lấy con và cứu con thoát khỏi sự tấn công của của mấy con chuồn chuồn và bướm trong khu rừng ấy! Người ấy là TaZang!

    Sau khi cứu con TZ sẽ đưa con vào hang đá của TZ để ăn con ... à không phải, TZ cho con ăn hoa quả rừng, uống nước suối....... còn sau đó còn cho cái gì nữa..... thì Bụt không biết!
    Có cho ăn chuối ko Bụt ? Bởi vì Tran thấy TZ đi đâu cũng mang theo chuối và luôn giấu ở trong...khố.
    Hãy Dữ Rìn Xự Chong Xáng Của Tiếng Việt !!!

  10. #410
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của Transcend Xem bài viết
    Có cho ăn chuối ko Bụt ? Bởi vì Tran thấy TZ đi đâu cũng mang theo chuối và luôn giấu ở trong...khố.
    Cái đó phải hỏi cô gái được TZ cứu! Nhưng vì bị lạc và sống trong rừng từ bé nên TZ ích kỷ lắm! Chắc là giữ khư khư thôi! Chẳng dám cho ai ăn đâu! Nên chắc cô bé kia cũng không được ăn đâu!
    Hãy nói ta nghe! Vì sao con khóc...???

Trang 41 / 89 Đầu tiênĐầu tiên ... 31394041424351 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •