Trang 14 / 89 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464 ... LastLast
Bài 131 đến 140/883

Chủ đề: Bỗng dưng Bụt hiện!

  1. #131
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket T_Y_P_N's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    275
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Ước gì nhân viên quán con làm việc chăm chỉ không đi linh tinh thì con đâu đến nỗi phải cắm quán cho CVK

  2. #132
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Bụt ơi, ước gì có cô thư ký viết giúp dùm bài tường thuật mỗi tuần cho MSFC để được rảnh rỗi đi lang thang Niềm Riêng...

  3. #133
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    ước gì hết đau họng và cv giảm bớt
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  4. #134
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    530
    Thanks
    680
    Thanked 145 Times in 57 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Ước gì một ngày dài 48 giờ nhỉ.......và ngày đó là ngày thứ 4
    Ước gì hôm nay là thứ 4.....
    Last edited by Candy; 23-06-2009 at 12:34 AM.
    Tất cả đều là lẽ đương nhiên

  5. #135
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của BỤT Xem bài viết
    Trên này có nhiều tiên nữ giáng trần lắm, nhưng mấy cô ấy đâu biết sử dụng điện thọai di động! Thôi Bụt cho 1 điều ước, hãy gọi đến cô cháu gái nuôi đi! Chắc chắn ngày hôm nay, giây phút này.... cô cháu gái ấy sẽ gọi TZ là anh và xưng em! Và còn nhiều điều phát sinh thú vị nữa!

    Ước gì Bụt cho em biết cái điều phát sinh thú vị là gì nhể.....

  6. #136
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của T_Y_P_N Xem bài viết
    Ước gì nhân viên quán con làm việc chăm chỉ không đi linh tinh thì con đâu đến nỗi phải cắm quán cho CVK
    Tại sao phải ước khi việc này nằm trong tầm kiểm sóat của con. Tại sao con lại để cho nhân viên của mình lười biếng. Có thề dùng nhiều hình thức và biện pháp để chấn chỉnh được mà. Như vậy thì chỉ có khả năng:
    TYPN có nhiều nhân viên nữ trẻ đẹp, gợi cảm ..... nên ông chủ đã không cầm được lòng mình và lẹo tẹo với các cô ấy, để rồi không quản lý được các cô ấy nữa và phải cầm cố quán đèn mờ cho CVK!

    Không cần ước, đề nghị ông chủ thay tòan bộ những nhân viên không chăm chỉ và hay đi linh tinh ... kể cả những cô đã từng .... với ông chủ!

  7. #137
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Bụt ơi, ước gì có cô thư ký viết giúp dùm bài tường thuật mỗi tuần cho MSFC để được rảnh rỗi đi lang thang Niềm Riêng...
    Với mức lương 300 USD + các khỏan phụ cấp đáng kể khác...... Bạn có thể có 1 cô thư ký để làm việc đúng theo yêu cầu của bạn.
    Bụt khuyên bạn nên chọn thư ký tay dài đừng chọn chân dài .... rồi phát sinh nhiều việc không tốt!

  8. #138
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của BỤT Xem bài viết
    Tại sao phải ước khi việc này nằm trong tầm kiểm sóat của con. Tại sao con lại để cho nhân viên của mình lười biếng. Có thề dùng nhiều hình thức và biện pháp để chấn chỉnh được mà. Như vậy thì chỉ có khả năng:
    TYPN có nhiều nhân viên nữ trẻ đẹp, gợi cảm ..... nên ông chủ đã không cầm được lòng mình và lẹo tẹo với các cô ấy, để rồi không quản lý được các cô ấy nữa và phải cầm cố quán đèn mờ cho CVK!

    Không cần ước, đề nghị ông chủ thay tòan bộ những nhân viên không chăm chỉ và hay đi linh tinh ... kể cả những cô đã từng .... với ông chủ!
    Cám ơn Bụt đã chỉ bảo. CVK này chắc tuyển thư ký nam quá tuy có hay nhậu nhẹt chút nhưng không hay đi lung tung như thư ký nữ nhỉ.

  9. #139
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    ước gì hết đau họng và cv giảm bớt
    Tại sao phải ước khi bạn chỉ cần mua toa thuốc sau: - Ospamox 0,5g 1v X 3 lần/ngày
    - Alpha Choay 1v X 3 lần /ngày
    - Paracetamol 0,5 1v X 3lần/ngày

    (Lưu ý: Không uống đá, nếu bạn ở Hà Nội thì có lẽ do trời nắng quá, bạn ở trong phòng lạnh lâu ra năng thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể gây viêm họng)

  10. #140
    Member PhotobucketPhotobucket BỤT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    198
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bỗng dưng Bụt hiện!

    Trích dẫn Trích dẫn của Candy Xem bài viết
    Ước gì một ngày dài 48 giờ nhỉ.......và ngày đó là ngày thứ 4
    Ước gì hôm nay là thứ 4.....
    Ngày thứ 4 bạn cứ làm việc gấp đôi năng suất!
    (Vd: ăn sáng gấp đôi, học bài gấp đôi, tắm cũng gấp đôi và XXX cũng gấp đôi ngày thường)
    Chúc bạn luôn vui và thỏa mãn với những gì đến trong ngày thứ 4 của bạn!

Trang 14 / 89 Đầu tiênĐầu tiên ... 412131415162464 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •