Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Thành Phố Buồn (Sax) - Lê Tấn Quốc

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Thành Phố Buồn (Sax) - Lê Tấn Quốc

    Thành Phố Buồn (Sax) - Lê Tấn Quốc



    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Thành Phố Buồn (Sax) - Lê Tấn Quốc

    Lê Tấn Quốc: Tiếng kèn từ vùng tăm tối

    Đối với sinh hoạt về đêm ở Sài Gòn trước cũng như sau năm 75 và cho đến hiện nay, Lê Tấn Quốc là một nhạc sĩ sử dụng kèn được nhiều người biết tới. Một phần vì khả năng nhuần nhuyễn của anh qua các loại kèn saxo, nổi bật hơn cả là Tenor sax. Phần khác, anh là một nhạc sĩ khiếm thị, nhưng tài nghệ đã khiến nhiều người trong nghề cảm phục.

    Và cũng do đôi mắt khiếm thị đó, cuộc hôn nhân giữa anh và ca sĩ Họa Mi đã đưa đẩy hai người đến tình trạng chia tay nhau. Nguyên nhân khiến họ chia tay không phải đến từ sự đổ vỡ hạnh phúc. Và cũng chẳng phải do lỗi lầm của một ai hoặc do một sự xung đột nào đó. Mà chỉ do đầu óc thực tế của cả đôi bên. Vì thật sự cho đến lúc quyết định như vậy, cả hai đều vẫn dành cho nhau những tình cảm rất tốt đẹp sau khi đã có với nhau 3 người con.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  3. #3
    Newbie Photobucket hiepsibongdem's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thành Phố Buồn (Sax) - Lê Tấn Quốc

    Album này HS nghe bữa giờ rất hay và sâu lắng...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •