Bài 1 đến 10/99

Chủ đề: Chào ngày mới...

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Chào ngày mới...

    Trích dẫn Trích dẫn của Lang Thang Xem bài viết
    Vậy là bước sang ngày mới, chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, nhanh quá, buồn thật. Mong k ai phải buồn như mình
    P/s8 Qm chăm chỉ quá, chúc QM 1 ngày chủ nhật vui nhà
    Gì mà buốn thế LT! Có chắc LT buồn bằng mình không nhỉ?????

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Cám ơn smod Lang Thang...Chúc LT một ngày vui vẻ và may mắn..Tặng LT câu nói cua Marius Grout nè:

    Giờ tăm tối nhất là trước lúc rạng đông
    Còn một câu nữa không nhớ được của ai:

    Sau cơn mưa trời lại sáng! Hy vọng thế!

  2. #2
    Xa Khuất
    Guest

    Default Ðề: Chào ngày mới...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Gì mà buốn thế LT! Có chắc LT buồn bằng mình không nhỉ?????



    Còn một câu nữa không nhớ được của ai:

    Sau cơn mưa trời lại sáng! Hy vọng thế!
    Cảm ơn anh và QM đã chia sẻ. Mỗi nỗi buồn co 1 sắc thái riêng biệt nên không thể so sánh. Chỉ có trạng thái buồn la giống nhau mà thôi. Mong rằng anh sẽ sớm vui

  3. #3
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Chào ngày mới...

    Em, chỉ một mình em mới tạo cho anh thấy cảm giác đang sống......Những người đàn ông khác bảo rằng họ đã gặp được thiên thần, nhưng anh đã thấy em và thế là đủ!
    (George More)

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chào ngày mới...

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Em, chỉ một mình em mới tạo cho anh thấy cảm giác đang sống......Những người đàn ông khác bảo rằng họ đã gặp được thiên thần, nhưng anh đã thấy em và thế là đủ!
    (George More)
    Thks anh LMH đã post một câu rất ý nghĩa..Chúc mừng người đó của anh!

    P/s: Em vẫn chưa nhận được PM của anh nè..hi hi..

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chào ngày mới...

    The A - Z of Friendship




    A Friend ...


    Accepts you as you are.

    Believes in you.

    Calls you just to say "hi."

    Doesn't give up on you.

    Envisions the whole of you (even the unfinished parts).

    Forgives your mistakes.

    Gives unconditionally.

    Helps you.

    Invites you over.

    Just likes being with you.

    Keeps you close at heart.

    Loves you for who you are.

    Makes a difference in your life.

    Never judges you.

    Offers support.

    Picks you up.

    Q
    uiets your fears.

    Raises your spirits.

    Says nice things about you.

    Tells you the truth when you need to hear it.

    Understands you.

    Values you.

    Walks beside you.

    X-plains things you don't understand.

    Yells when you won't listen.

    Zaps you back to reality.

  6. #6
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Chào ngày mới...

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Thks anh LMH đã post một câu rất ý nghĩa..Chúc mừng người đó của anh!

    P/s: Em vẫn chưa nhận được PM của anh nè..hi hi..
    Cám ơn em! Nhưng anh không được may mắn như em đã chúc mừng!
    "Người ấy của anh đã ra đi không câu từ biệt, người ấy đã ra đi mang theo tình anh, người ấy đã ra đi như bao cuộc tình người ấy đã đi qua...!"

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chào ngày mới...

    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •