Bài 1 đến 10/41

Chủ đề: Chúc mừng Sinh nhật chị Thuphong

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    920
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng Sinh nhật chị Thuphong






  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng Sinh nhật chị Thuphong

    Chị TP ui, em lồng tranh bài thơ của chị mà em thích, làm quà tặng chị nhân ngày sinh nhật chị nhé! Chúc chị có một ngày ấm áp trong vòng tay bạn bè và người thân.

    Last edited by phale; 25-07-2009 at 03:59 PM.

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng Sinh nhật chị Thuphong

    Chị ơi chẳng có tiệc mừng
    Hoa không biết tặng ngập ngừng tìm thơ
    Kẻ điên nợ kiếp bao giờ
    Để nay đau đớn ngẩn ngơ ghép vần


    Chúc mừng sinh nhật chị yêu
    Tặng chị bài thơ

    CON MUỖI


    Thơ lẻ bóng
    Gieo mấy vần cánh võng
    tháng ba
    Đêm lành lạnh vẳng tiếng sương sa
    Con muỗi vô tâm giật choàng ký ức
    Thao thức
    vo ve ...


    Mấy vần thơ chẳng dịu ngọt như chè
    Nhè đêm khuya ngấm vào ta
    đắng ngắt
    Con muỗi buồn dằn hắt
    Thơ với người cùng đắng như nhau !

    L.A 03/09
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng Sinh nhật chị Thuphong

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    Chị ơi chẳng có tiệc mừng
    Hoa không biết tặng ngập ngừng tìm thơ
    Kẻ điên nợ kiếp bao giờ
    Để nay đau đớn ngẩn ngơ ghép vần


    Chúc mừng sinh nhật chị yêu
    Tặng chị bài thơ

    CON MUỖI


    Thơ lẻ bóng
    Gieo mấy vần cánh võng
    tháng ba
    Đêm lành lạnh vẳng tiếng sương sa
    Con muỗi vô tâm giật choàng ký ức
    Thao thức
    vo ve ...


    Mấy vần thơ chẳng dịu ngọt như chè
    Nhè đêm khuya ngấm vào ta
    đắng ngắt
    Con muỗi buồn dằn hắt
    Thơ với người cùng đắng như nhau !

    L.A 03/09
    Bài thơ này tứ thơ ngộ ghê. Chị có đọc qua nhưng chưa đọc kỹ bao giờ. Hì

    Con muỗi buồn dằn hắt
    Thơ với người cùng đắng như nhau !



    Chúc Khỉ con vui nhé.
    Sẽ còn có ngày mai

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Thuphong
    By phale in forum Tuyển Tập Thơ Niềm Riêng
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 23-11-2009, 07:15 PM
  3. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  4. Bài tập của ThuPhong
    By thuphong in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 65
    Bài cuối: 22-08-2009, 04:41 AM
  5. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •