Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
Chúc mừng sinh nhật

Niềm Riêng vui đón hôm nay (TN)
Chúc Thu Phong chị ngày này hân hoan (MXMM)
Chung riêng vui vẻ vẹn toàn (NN)
Đem thơ chị dệt mơ ngoan tặng đời (CM4Q)
Cho tình đẹp thắm muôn nơi (NC)
Cho hồn bay mãi Niềm Riêng hỡi người (secret000)
Bốn mùa xuân sắc thắm tươi (CM4Q)
Hoa thơ góp nhặt nụ cười tri âm(HP)
Chúc Phong đẹp mãi ngàn năm (LK)
Nét duyên mãi thắm, bổng trầm lời thơ (MT)
Chân tình dệt kết thành tơ (ON)
Hơn nửa đời mộng-thơ gieo đợi rằm (TN)
Thuyền thơ chở những nhu đằm (PL)
Qua dòng sông trải mùa trăng đời người (PL)
Nhựa tình thúc cánh hoa tươi (KHT)
Gió đùa trăng lả, rạng ngời sắc Thu (NN)
Phong tình mê đắm thế nhân (CK)
Rạng ngời như thể hoa xuân đầu cành (CK)
Sinh nhật chúc chị an lành
Chúc thêm hạnh phúc, để dành ngày mai (NN)


.................................................. .................
(cái này khuyến mãi thêm):
Chữ rằng xuân bất tái lai
Chúc sao: ngày một, đêm hai... nụ cười
Cảm ơn anh NN đã khuyến mãi 2 câu để bài thơ xem như được trọn ý. PL xin phép TN và các anh chị kết thúc bài thơ này ở đây để PL gói lại, gởi tặng đến chị Thuphong tấm lòng của các anh chị bè bạn trong vườn thơ nói riêng và diễn đàn nói chung. Chúc chị có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc!