-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
SAY TÌNH 2
Đôi lời nhắn nhủ viết vào đây
Gửi gắm niềm mong đã mấy ngày
Chén rượu san đầy quên phận đắng
Ly trà uống cạn trút đời cay
Vần thơ kết nghĩa vần thơ đẹp
Nét nhạc xây tình nét nhạc hay
Bạn hỡi bây giờ xin hẹn ước
Cùng nhau giữ trọn mối duyên này
Ngọc Minh
-
-
Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *
SỰ TÍCH ĐOM ĐÓM
Thuở trước làng kia có một trò
Học hành khó nhọc sớm chiều lo
Lòng mơ dốc sức tròn tâm nguyện
Dạ quyết đem công vẹn chí phò
Giúp nước linh hồn theo cát bụi
Lìa đời thể xác hóa tàn tro
Còn thương lũ trẻ không đèn thắp
Đom đóm bay lên sáng bến đò
Ngọc Minh
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn