Bài 1 đến 10/139

Chủ đề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhím con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    895
    Thanks
    3.633
    Thanked 511 Times in 148 Posts

    Default Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *

    ƯỚC NGUYỆN MÙA XUÂN

    Xuân sang thầm nhắc đến tên người
    Cuộc sống quanh mình bỗng đẹp tươi
    Gió thoảng mơn hờ mi mắt khép
    Trăng thanh vuốt nhẹ khóe môi cười
    Nỗi buồn sẻ bớt buồn chia nửa
    Niềm nhớ nhân thêm nhớ gấp đôi
    Khấn nguyện ông trời ban hạnh phúc
    Tình ta nồng thắm mãi muôn đời

    Ngọc Minh

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhím con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    895
    Thanks
    3.633
    Thanked 511 Times in 148 Posts

    Default Ðề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *

    ƯỚC NGUYỆN MÙA XUÂN 2

    Ước được luôn luôn ở cạnh người
    Ta cùng e ấp nụ xuân tươi
    Mây ơi ghé xuống trao lời hát
    Gió hỡi bay lên cất tiếng cười
    Gắng giúp chân trời duyên trọn nghĩa
    Xin dành góc biển mộng thành đôi
    Ân tình kiếp trước còn dang dở
    Nay nguyện bên nhau suốt cuộc đời

    Ngọc Minh

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •