Bài 1 đến 10/139

Chủ đề: * Vần thơ chưa đủ ngọt *

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhím con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    880
    Thanks
    3.633
    Thanked 511 Times in 148 Posts

    Default Re: * Vần thơ chưa đủ ngọt *

    NHỚ THẦY (2)

    Dù có đi đâu vẫn nhớ Thầy
    Nay còn tỷ muội đệ huynh đây
    Mà sao góc quán thơ nằm lặng
    Chắc tại vườn trăng lá rụng đầy
    Tiếc mỗi khi vui cười với gió
    Thương từng lúc vắng khóc cùng mây
    Từ ngày cách biệt sầu giăng lối
    Khắc khoải cô đơn một bóng gầy

    Ngọc Minh

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Nhím con:

    Boulevard (01-05-2011),kehotro (01-05-2011),Nguyên Thoại (01-05-2011),OA _ NỮ (01-05-2011),thuphong (01-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •