Một trẻ suýt chết vì gối đè mặt
SGTT - Ngày 21.7, khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vừa cứu sống một bệnh nhi hơn ba tháng tuổi, bị ngạt thở do gối nằm đè ngang mặt. Theo lời của mẹ bé Nguyễn Thị Bảo Tiên (quận 4), trưa ngày 20.7, bà đặt con trong phòng ngủ xuống bếp pha sữa. Trong lúc dưới bếp, bà có điện thoại đường dài nên phải trả lời hơi lâu. Khi trở lên phòng ngủ, bà điếng hồn khi thấy bình sữa bé Tiên cầm khi nãy lăn lóc dưới nền nhà, còn trên giường bé nằm im thin thít với cái gối vắt ngang mặt. Đặt tay vào mũi bé không thấy hơi thở ra nên bà vội hô hấp nhân tạo và nhờ người nhà gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.
Một bác sĩ trực cấp cứu cho biết, trường hợp bé Tiên được cứu là nhờ đã hô hấp nhân tạo tại nhà kịp thời. Trước đó ít lâu bệnh viện đã ghi nhận một trường hợp tương tự nhưng do phụ huynh không phát hiện và xử lý kịp thời nên bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Quý Cát