Bài 1 đến 10/1307

Chủ đề: Hoạ thơ động đậy.

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Bằng chân tình hãy kết thân
    Đừng như cơn gió hết gần lại xa
    Lòng người như hạt mưa qua
    Tình đi còn lại xót xa trong hồn
    Vẫn nhận mình thấp bé thản nhiên xanh

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hương Cỏ Xem bài viết
    Bằng chân tình hãy kết thân
    Đừng như cơn gió hết gần lại xa
    Lòng người như hạt mưa qua
    Tình đi còn lại xót xa trong hồn
    Nghe như có tiếng mưa tuôn
    Rồi cơn gió lạnh đang luồn qua khe
    Có người vừa tỉnh cơn mê
    Phen này cờ bạc, rượu chè xin thôi
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Bạch Vân's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Nghe như có tiếng mưa tuôn
    Rồi cơn gió lạnh đang luồn qua khe
    Có người vừa tỉnh cơn mê
    Phen này cờ bạc, rượu chè xin thôi
    Rượu chè không chọn cả đôi.
    Bởi nam vô tửu đuổi ruồi khó bay.
    Thôi thì số khổ, đắng cay.
    Nên anh đành chọn ông thày lưu linh.


    Rượu chè anh nguyện bỏ chè chọn rượu. Giảm tải năm mươi phần trăm!

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Bạch Vân Xem bài viết
    Rượu chè không chọn cả đôi.
    Bởi nam vô tửu đuổi ruồi khó bay.
    Thôi thì số khổ, đắng cay.
    Nên anh đành chọn ông thày lưu linh.


    Rượu chè anh nguyện bỏ chè chọn rượu. Giảm tải năm mươi phần trăm!
    Danh vang đệ nhất Thúc Sinh
    Say rượu say tình say cả nàng thơ
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Danh vang đệ nhất Thúc Sinh
    Say rượu say tình say cả nàng thơ
    Yêu nhiều nên hóa bơ phờ
    Từng đêm uống rượu mong chờ trăng lên
    Chờ hoài mà vẫn đêm đen
    Trăng sao lỗi hẹn, người quen hững hờ
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Yêu nhiều nên hóa bơ phờ
    Từng đêm uống rượu mong chờ trăng lên
    Chờ hoài mà vẫn đêm đen
    Trăng sao lỗi hẹn, người quen hững hờ
    Hôm qua say quá làm thơ
    Trút cơn phẫn nộ lên niềm riêng mang
    Chat box ai cũng ngỡ ngàng
    Lặng im nghe tiếng cung đàn tái tê
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Hôm qua say quá làm thơ
    Trút cơn phẫn nộ lên niềm riêng mang
    Chat box ai cũng ngỡ ngàng
    Lặng im nghe tiếng cung đàn tái tê
    Luận bàn tới chuyện lẩu dê
    Mỗi người một ý cà kê một hồi
    Ba ba, rắn, ếch thôi rồi
    Có bao nhiêu món bấy lời vào ra
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •