Bài 1 đến 10/1307

Chủ đề: Hoạ thơ động đậy.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Hôm nay gió mát trời xanh
    Gió theo mây lượn nhanh nhanh lên nào
    Gió theo mây lượn vượt rào
    Vi vu ve vuốt vùi vào tóc mây
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Gió theo mây lượn vượt rào
    Vi vu ve vuốt vùi vào tóc mây
    Môi đào, má thắm hây hây
    Nhìn em tôi đã ngất ngây tâm hồn
    Lượn ngang đặt một nụ hôn
    Thế là em nó xồn xồn đòi yêu
    ...

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Môi đào, má thắm hây hây
    Nhìn em tôi đã ngất ngây tâm hồn
    Lượn ngang đặt một nụ hôn
    Thế là em nó xồn xồn đòi yêu
    Dog lại giở cái tính liều
    Nhìn Gái mà dám làm liều vậy sao
    Hôn nàng một cái xem nào
    Kiểu gì chẳng bị Gái cào mặt ra
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Dog lại giở cái tính liều
    Nhìn Gái mà dám làm liều vậy sao
    Hôn nàng một cái xem nào
    Kiểu gì chẳng bị Gái cào mặt ra
    Hèn chi thấy Dog vô nhà
    Tìm chai nước muối để mà rửa thương
    Hôm qua có việc ra đường
    Khăn che kín mặt thảm thương vô cùng
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Hèn chi thấy Dog vô nhà
    Tìm chai nước muối để mà rửa thương
    Hôm qua có việc ra đường
    Khăn che kín mặt thảm thương vô cùng
    Sỉn say ngủ chẳng giăng mùng
    Thế nên muỗi đốt khắp cùng tấm thân
    Trong hoạ kiếp hưởng phúc phần
    Thằng em chẳng tập cởi trần vẫn đô.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Sỉn say ngủ chẳng giăng mùng
    Thế nên muỗi đốt khắp cùng tấm thân
    Trong hoạ kiếp hưởng phúc phần
    Thằng em chẳng tập cởi trần vẫn đô.
    Sần sùi như cái bắp ngô
    Lượn vô cửa hiệu sắm đồ đi chơi
    Ngoài đường xuân đến gọi mời
    Tình tang tích tịch ối giời làm luôn
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Sần sùi như cái bắp ngô
    Lượn vô cửa hiệu sắm đồ đi chơi
    Ngoài đường xuân đến gọi mời
    Tình tang tích tịch ối giời làm luôn
    Núi khe thời lắm gió luồng
    Biển khơi thì lắm bão cuồng bủa vây
    Quýt dày đã có móng tay
    Thời ham hố quá có ngày xụi lơ
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •