Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1307

Chủ đề: Hoạ thơ động đậy.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Gang rờ anh - cánh chim trời
    Một đời mê mải rong chơi ái tình
    Nữ em chẳng dám buông mình
    Không có anh Khác (thì) một mình cô đơn
    Oan anh Thị Kính-Thị Mầu
    Tiếng thôi có miếng gì đâu hả nường? ^_^!
    Ông Tơ bà Nguyệt chẳng thương
    Nên tơ hồng mãi chẳng vương nơi nào
    Khóc cho duyên số quá cao
    Thương anh em nhớ vun vào cho anh
    Nghe em! ^_^!

    Trích dẫn Trích dẫn của secret000 Xem bài viết
    Đúng rồi chị Nữ thân yêu
    Đừng có ngây dại nghe lời Gang reo
    Rong chơi mải miết ái tình
    Tim đau chết sơm chóng già ...hu...hu!
    Này em se réc ngoan nào
    Sao em lấy gậy chọc vào bánh xe!
    Cầu duyên anh bắc...cây tre
    Sơn không với tới anh nhè sang em! ^_*!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Oan anh Thị Kính-Thị Mầu
    Tiếng thôi có miếng gì đâu hả nường? ^_^!
    Ông Tơ bà Nguyệt chẳng thương
    Nên tơ hồng mãi chẳng vương nơi nào
    Khóc cho duyên số quá cao
    Thương anh em nhớ vun vào cho anh
    Cho anh em chẳng dám đâu
    Giang hồ nào biết nông sâu thế nào
    Số em ấy cũng rất cao
    Nhưng em nhất quyết tơ hào Khác thôi.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket valytien_$'s Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Cho anh em chẳng dám đâu
    Giang hồ nào biết nông sâu thế nào
    Số em ấy cũng rất cao
    Nhưng em nhất quyết tơ hào Khác thôi.
    Em mong chỗ Khác môi mềm
    Cao chi số ấy...bên thềm nhà anh
    Khác ơi...hãy mạnh dạn nên
    Đừng để Sơn Nữ lên trên (này)..thở dài
    Ở đời ai chẳng "Niềm riêng"
    Vô đây mà "xả"...hết chung chiêng liền

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Cho anh em chẳng dám đâu
    Giang hồ nào biết nông sâu thế nào
    Số em ấy cũng rất cao
    Nhưng em nhất quyết tơ hào Khác thôi.
    Cao thì cao mãi vẫn cao
    Trời! Em nói thế khác nào rào anh!
    Khác em cứ việc tơ hào
    Khác anh-Anh khác khác nào Khác kia! ^_^!

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Cao thì cao mãi vẫn cao
    Trời! Em nói thế khác nào rào anh!
    Khác em cứ việc tơ hào
    Khác anh-Anh khác khác nào Khác kia! ^_^!
    Nữ - Khác giờ phải chia lìa
    Em lau nước mắt đi về đơn côi
    Gang rờ anh nếu không tồi
    Thì cafe nhé em mời a luôn
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  6. #6
    Newbie Photobucket thỏbông's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Nữ - Khác giờ phải chia lìa
    Em lau nước mắt đi về đơn côi
    Gang rờ anh nếu không tồi
    Thì cafe nhé em mời a luôn
    Nói thì phải thực hiện luôn
    Cafe Nhân quán ngồi buôn đến chiều....
    Ngập ngừng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay...

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của thỏbông Xem bài viết
    Nói thì phải thực hiện luôn
    Cafe Nhân quán ngồi buôn đến chiều....
    Ngồi buôn nhưng chớ làm liều
    Để còn cơ hội ngồi nhiều nữa nha
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Nữ - Khác giờ phải chia lìa
    Em lau nước mắt đi về đơn côi
    Gang rờ anh nếu không tồi
    Thì cafe nhé em mời a luôn
    ^_^!
    Phải chăng 2 đứa hẹn hò?
    Phen này anh quyết dắt BÒ theo em!
    Anh thề anh hứa với em
    Tồi thì không hẳn, lem nhem thì...thì.....Hìhìhì!

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    ^_^!
    Phải chăng 2 đứa hẹn hò?
    Phen này anh quyết dắt BÒ theo em!
    Anh thề anh hứa với em
    Tồi thì không hẳn, lem nhem thì...thì.....Hìhìhì!
    Đừng thề đừng hứa anh ơi
    Toàn lời chót lưỡi đầu môi anh à
    Nếu anh thương em thật thà
    Chỉ cần tay nắm em là biết ngay
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Đừng thề đừng hứa anh ơi
    Toàn lời chót lưỡi đầu môi anh à
    Nếu anh thương em thật thà
    Chỉ cần tay nắm em là biết ngay
    Không thề không hứa đầu môi
    Thêm câu BẢO ĐẢM có tồi không em? ^_^!
    Tay anh bàn phím giữ rồi
    Ngẩn ngơ còn mỗi đôi môi đợi chờ! ^_^!

Trang 1 / 2 12 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •