Bài 1 đến 10/1307

Chủ đề: Hoạ thơ động đậy.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Phi công rượu chè thế kia
    Nửa chén say mẹp,súng chìa đi đâu
    Máy bay chao lượn trên đầu
    Bắn sao đựoc nữa, âu sầu quá đi
    Hôm nay khác với mọi khi
    Súng mềm nhèo nhẽo còn chi là nòng
    Máy bay thì đã nóng lòng
    Phi công ôi đã súng cong hết dầu

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của chiatayhoanghon Xem bài viết
    Hôm nay khác với mọi khi
    Súng mềm nhèo nhẽo còn chi là nòng
    Máy bay thì đã nóng lòng
    Phi công ôi đã súng cong hết dầu
    Ấy thế mà vẫn tự hào
    Phi công xuất sắc loại (MB) nào cũng bay
    Ai ngờ dở lắm lắm thay
    Máy bay lượn khắp chẳng quay dc gì .
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Ấy thế mà vẫn tự hào
    Phi công xuất sắc loại (MB) nào cũng bay
    Ai ngờ dở lắm lắm thay
    Máy bay lượn khắp chẳng quay dc gì .
    Nói ra thì cũng thấy kì
    Phi công tan xác cũng vì lái xa
    Máy bay càn quét tăng ba
    Phi công đuối sức về nhà đắp chăn

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của chiatayhoanghon Xem bài viết
    Nói ra thì cũng thấy kì
    Phi công tan xác cũng vì lái xa
    Máy bay càn quét tăng ba
    Phi công đuối sức về nhà đắp chăn
    Thiên hạ vẫn cứ nháo nhào
    Phi công lùng sục đào hào (chôn) máy bay
    Biết đâu rồi sẽ có ngày
    Mình chỉ là một máy bay bà già
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Thiên hạ vẫn cứ nháo nhào
    Phi công lùng sục đào hào (chôn) máy bay
    Biết đâu rồi sẽ có ngày
    Mình chỉ là một máy bay bà già
    Cây đèn dầu hết đã lâu
    Đêm qua lâm trận lầu bầu trách thân

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Thiên hạ vẫn cứ nháo nhào
    Phi công lùng sục đào hào (chôn) máy bay
    Biết đâu rồi sẽ có ngày
    Mình chỉ là một máy bay bà già
    thôn nữ đứng dưới gốc đa
    làm bao trai tráng đi qua rụng rời

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    thôn nữ đứng dưới gốc đa
    làm bao trai tráng đi qua rụng rời
    Gốc đa thì đúng em ơi
    Nhưng trai không rụng không rơi tí nào
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Gốc đa thì đúng em ơi
    Nhưng trai không rụng không rơi tí nào
    Bây giờ thơ hoạ ta vào
    Gà con chiếp..chiếp xin chào các anh
    Chút tình như sợi chỉ manh
    Làm sao giữ được thôi đành buông trôi..
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •