Bài 1 đến 10/1307

Chủ đề: Hoạ thơ động đậy.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thoáng trông ai khóc ỉ ôi
    Lại gần hứng được .......một nồi nước to
    Lấy chồng ở chốn khỉ ho
    Nếu không cẩn thận rắn bò vào hang
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Lấy chồng ở chốn khỉ ho
    Nếu không cẩn thận rắn bò vào hang
    Khỉ ho mấy cũng là nhà
    rắn có độc mấy cũng là rắn nuôi
    Last edited by sơn_nữ83; 24-06-2009 at 01:17 PM.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Khỉ ho mấy cũng là nhà
    rắn có độc mấy cũng là rắn nuôi
    Bao nhiêu chuyện cũ chưa nguôi
    Nàng ơi hãy chớ buông xuôi cuộc tình.
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bao nhiêu chuyện cũ chưa nguôi
    Nàng ơi hãy chớ buông xuôi cuộc tình.
    Nhớ em sao cứ lặng thinh
    Yêu em sao chẳng tỏ tình với em
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nhớ em sao cứ lặng thinh
    Yêu em sao chẳng tỏ tình với em
    Trăng kia giờ đã buông rèm
    Song thưa bóng nguyệt còn xem được gì
    Tình kia giờ đã phân li
    Hoa xưa giờ có nhớ gì nữa không?
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Trăng kia giờ đã buông rèm
    Song thưa bóng nguyệt còn xem được gì
    Tình kia giờ đã phân li
    Hoa xưa giờ có nhớ gì nữa không?
    Thưa rằng em đã lấy chồng
    Hoa kia đã héo giờ không còn gì
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Thưa rằng em đã lấy chồng
    Hoa kia đã héo giờ không còn gì
    Hoa thì tươi được mấy ngày
    Hoa kia dẫu héo hương bay vẫn nồng
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bao nhiêu chuyện cũ chưa nguôi
    Nàng ơi hãy chớ buông xuôi cuộc tình.
    Tình này nặng trĩu anh ơi
    Em không ôm nổi đánh rơi cũng đành.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Tình này nặng trĩu anh ơi
    Em không ôm nổi đánh rơi cũng đành.
    Uyên ương một giấc mộng lành
    Đánh rơi rất nhẹ trời xanh giật mình
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •