Tối nay Nữ xuống Ba La
Măm măm thịt Dog đến là tuyệt luôn.
Ăn xong ra phố Hàng Lươn
Gặp DOg thơ thẩn mắt buồn ngẩn ngơ
Ngày xưa vô chốn họa thơ
Gặp Gang, I , Khác đầu trò ăn chơi
Bây giờ rước họa vào đời
Năm chân mất một nên thời sắp điên
Nữ kia lại nói huyên thuyên
Thử gặp thì sẽ biết liền mấy chân
4 chân Dog để ngoài quần
Cái chân còn lại núp thân trong này
Thế nên Nữ chẳng được hay
Cứ bảo rằng Dog trên này 4 chân
Có khi Dog phải cởi quần
Để cho Sơn Nữ đếm chân, rõ liền!!
Nữ kia lại nói huyên thuyên
Thử gặp thì sẽ biết liền mấy chân
4 chân Dog để ngoài quần
Cái chân còn lại núp thân trong này
Thế nên Nữ chẳng được hay
Cứ bảo rằng Dog trên này 4 chân
Có khi Dog phải cởi quần
Để cho Sơn Nữ đếm chân, rõ liền!!
Dog ơi cứ tưởng mày hiền
Nào ngờ mãy lại giống tiên sư mày (họ hàng)
Last edited by NgHi~KhAc'; 06-07-2011 at 11:49 AM.
Dog ơi cứ tưởng mày hiền
Nào ngờ mãy lại giống tiên sư mày (họ hàng)
Ô hay thằng Khác bị say
Có cái da mặt thì dày như trâu
Nữ kia năm tháng buồn rầu
Chỉ vì mày cứ mải đâu chẳng về
Thế nên tao mới rủ rê
Rỉ tai Sơn Nữ lời thề thủy chung
Đêm đêm thắp lửa bập bùng
Giờ đây thành quả có chung thằng Đoòng