Còn Dog vẫn cứ dở hơi
Chân tay lẻo khẻo, nhưng bơi rất nghề
Hôm nọ gặp Dog đang phê
Lưỡi thè , tai cụp trông ghê ghê là
Nữ này thật thích ba hoa
Dog mà tai cụp? thật là nói điêu
Chẳng cần phải nói gì nhiều
Dog đây tự tại phiêu diêu phong trần
Lúc phê là phải dạng chân
Lưỡi thè, tai dựng bất cần đời ngay
Nữ ơi Dog bảo Nữ này
Nếu mà Nữ thích, chích ngay một liều
Phong trần là phải bốn chân
Dog thừa tiêu chuẩn - 5 chân cơ mà
Hôm qua Dog lại dạt nhà
Lang thang dặt dẹo thấy mà tội ghê
Dog tui hổng có chỗ về
Bến đời hiu quạnh tái tê trong nòng
Nữ kia thì cũng long nhong
Suốt ngày chỉ thấy lòng vòng hồ Gươm
Mặt mũi cau có gườm gườm
Áo quần không giặt nát bươm nhiều phần
Nữ thì chỉ có 2 chân
Kém Dog 3 cái, mặt đần cả RA