Trang 9 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... LastLast
Bài 81 đến 90/1307

Chủ đề: Hoạ thơ động đậy.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Bác này nói vậy là sao
    Nhà xí đóng cửa lẽ nào có ma
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Chắc là hắn bận ra đê
    Hay là tu luyện đánh đề cho hên
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Chuột này chuột bạch phải không?
    Nếu là chuột bạch Nữ không chê mà
    Chuột bạch trắng trẻo nõn nà
    Mang về làm cảnh vui nhà lắm thay
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Chuột này chuột bạch phải không?
    Nếu là chuột bạch Nữ không chê mà
    Chuột bạch trắng trẻo nõn nà
    Mang về làm cảnh vui nhà lắm thay
    Lúc ôm dạ lúc sờ tay
    Khi thì ve vuốt mò mày tí râu
    Sờ đuôi rồi lại sờ đầu
    Lông tơ êm mượt nghe đâu gió lồng
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Chuột này chuột bạch phải không?
    Nếu là chuột bạch Nữ không chê mà
    Chuột bạch trắng trẻo nõn nà
    Mang về làm cảnh vui nhà lắm thay
    Ôi cô sơn nữ thật hay
    yêu sao màu trắng trúng ngay chuột này
    hôm trước thiệt quả chẵng may
    lỡ chui xuống cống mặt mày đen thui
    không biết cô nữ có vui
    đem chuột về tắm hết mùi được không?

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    Ôi cô sơn nữ thật hay
    yêu sao màu trắng trúng ngay chuột này
    hôm trước thiệt quả chẵng may
    lỡ chui xuống cống mặt mày đen thui
    không biết cô nữ có vui
    đem chuột về tắm hết mùi được không?
    ồ nâu nâu vấn đề
    CaMay một bánh xát đầy mặt kia
    Đen hôi cũng phải chia lìa
    Thơm tho mát mẻ hơi bia không bằng
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Chuột con tán Nữ ào ào
    Mình ngồi ngậm điếu thuốc lào bổ râu
    Hàng xóm sơ hở mình câu
    Cầu trời phù hộ được bầu rượu thơm
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Chuột con tán Nữ ào ào
    Mình ngồi ngậm điếu thuốc lào bổ râu
    Hàng xóm sơ hở mình câu
    Cầu trời phù hộ được bầu rượu thơm
    Tranh giành nhau một miếng cơm
    Nào hay nước mắt vừa rơm rớm tràn
    Chẳng hay cũng một cung đàn
    Chẳng tình cũng đã vô vàn thương yêu
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Tranh giành nhau một miếng cơm
    Nào hay nước mắt vừa rơm rớm tràn
    Chẳng hay cũng một cung đàn
    Chẳng tình cũng đã vô vàn thương yêu
    Vốn sẵn có chút máu liều
    Hàng xóm mở cửa như chiều lòng ta
    Phở ngon ta cứ tà tà
    Phang xong mình lại pha trà vuốt râu
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Vốn sẵn có chút máu liều
    Hàng xóm mở cửa như chiều lòng ta
    Phở ngon ta cứ tà tà
    Phang xong mình lại pha trà vuốt râu
    Phang mà chẳng báo một câu
    Để em sang với, mất đâu thứ gì
    Bác liều, em lại nhu mì
    Hai ta hợp lại thôi thì quá hay
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

Trang 9 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •