Trang 7 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678917 ... LastLast
Bài 61 đến 70/1307

Chủ đề: Hoạ thơ động đậy.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    chị đã làm gì đâu mà em sợ chị dữ thế
    Sơn Nữ chị vốn hiền mà
    Nhưng hiền với bụt với ma sao hiền
    Ken em thấy chị chạy liền
    KHiến chị suy nghĩ muộn phiền lắm thay

    Nghĩ suy... bạc tóc, không hay
    Tỷ mà đầu trắng ken đây cũng rầu
    Ken mô thấy Tỷ... chạy đâu
    Bởi vì mãi nhớ đôi câu... dặn dò

    Ken còn trẻ lắm em ơi
    chớ dại lỡ bước dạo chơi chốn này
    Chốn này toàn chuyện k hay
    Nếu k bản lĩnh có ngày hư ra.
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Nghĩ suy... bạc tóc, không hay
    Tỷ mà đầu trắng ken đây cũng rầu
    Ken mô thấy Tỷ... chạy đâu
    Bởi vì mãi nhớ đôi câu... dặn dò
    Tốt bụng chị mới dặn dò
    Em mà bản lĩnh sợ trò hư chi
    Hoạ vui lợi thế còn gì
    Giải toả xì trét, chia ly nỗi sầu
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    bóng tối phủ xuống địa đàng
    bồng lai tiên cảnh hóa làn sương đêm

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    bóng tối phủ xuống địa đàng
    bồng lai tiên cảnh hóa làn sương đêm
    Ru ngày tháng cũ êm đềm
    Nhớ xưa hơi ấm môi mềm em trao
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    bóng tối phủ xuống địa đàng
    bồng lai tiên cảnh hóa làn sương đêm
    Ru êm giấc ngọt môi mềm
    Hoa thơm gió thoảng bên thềm sáng trăng
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Ru êm giấc ngọt môi mềm
    Hoa thơm gió thoảng bên thềm sáng trăng
    nằm nghe tiếng hạt sương giăng
    mà lòng cứ ngỡ cung hằng phiêu du

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    nằm nghe tiếng hạt sương giăng
    mà lòng cứ ngỡ cung hằng phiêu du
    Gió lung lay nẻo mịt mù
    Tiếng mưa gõ mái thiên thu vọng về
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Gió lung lay nẻo mịt mù
    Tiếng mưa gõ mái thiên thu vọng về
    Giọt tình rớt xuống đam mê
    Gió mây sao lại đi về cùng trăng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Mái nhà nhện phủ sương giăng
    Nhìn xa trông thấy chị Hằng khuất mưa
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Mái nhà nhện phủ sương giăng
    Nhìn xa trông thấy chị Hằng khuất mưa
    Bóng hằng rủ xuống song thưa
    Một mình ta khóc dưới mưa một mình
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


Trang 7 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678917 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •