Trang 22 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223 LastLast
Bài 211 đến 220/1307

Chủ đề: Hoạ thơ động đậy.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Ân tình xưa củ đã bay
    Bây giờ anh sẽ yêu hoài mỗi em
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Dù cho ai có pha dèm
    Tình anh sắt đá với em trọn đời
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Dù cho ai có pha dèm
    Tình anh sắt đá với em trọn đời
    Lung linh giọt nắng chói ngời
    Hỏi ai là chốn rong chơi hữu tình?
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Lung linh giọt nắng chói ngời
    Hỏi ai là chốn rong chơi hữu tình?
    Niềm Riêng gắn kết chúng mình
    Thơ vui đối đáp hữu tình hay không?
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Niềm Riêng gắn kết chúng mình
    Thơ vui đối đáp hữu tình hay không?
    Thì ra là một bóng hồng
    Rung rinh trước ngọn gió đồng thơm thơm
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Thì ra là một bóng hồng
    Rung rinh trước ngọn gió đồng thơm thơm
    Niềm Riêng vắng bóng mấy hôm
    Vào đây mới thấy người dòm ngó ta!
    Hà My người ở nơi xa
    Miền quê hẻo lánh đó là Tây Ninh!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Thương ai đôi mắt hay nhìn
    Hẹn ai chung bước nghìn trùng có đôi
    Đường kia cách trở xa xôi
    Mai mình gặp gỡ đứng ngồi cùng nhau
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Tình thơ cứ mãi gởi trao
    Nhưng người vắng bóng chẳng bao giờ vào
    Để cho nhớ mãi hôm nào
    Bây giờ lòng cứ xót đau đợi chờ !
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Tình thơ cứ mãi gởi trao
    Nhưng người vắng bóng chẳng bao giờ vào
    Để cho nhớ mãi hôm nào
    Bây giờ lòng cứ xót đau đợi chờ !
    Nắng chiều ai dệt ngây thơ
    Mà lòng riêng những ngẫn ngơ lối về
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  10. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ thơ động đậy.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Nắng chiều ai dệt ngây thơ
    Mà lòng riêng những ngẫn ngơ lối về
    Cuối đường ba bốn con dê
    Đúng phường động đậy dắt về cho em.

Trang 22 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 1220212223 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •