Bài 1 đến 10/259

Chủ đề: * Hoài niệm *

Threaded View

  1. #25
    Member PhotobucketPhotobucket Bình Nguyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    1.417
    Thanked 410 Times in 86 Posts

    Default Ðề: * Hoài niệm *

    Trích dẫn Trích dẫn của Bình Nguyên Xem bài viết
    Nơi sâu thẳm tận cùng trong lồng ngực
    Giọt nhớ run run, len lén nghẹn ngào
    Nức nở âm thầm cùng những ước ao
    Người là gió ... đang về bên gõ cửa ...

    Vưà làm vừa sửa chừng rảnh làm tiếp nha hihi
    Yêu thương xưa giờ tro tàn lạnh lửa
    Nhưng nghĩ đến quên ... đau lắm người ơi !
    Thôi mặc lòng không chỗ víu ... chơi vơi ...
    Tình câm lặng ... tim cài then mãi mãi ...

    Xong rùi


    Anh có nghe tiếng thở dài khe khẽ
    Của những giọt mưa đang nhẹ trở mình
    Hẳn mưa giống em nhớ một bóng hình
    Nên đêm vắng gọi buồn dâng thổn thức ...

    Nơi sâu thẳm tận cùng trong lồng ngực
    Giọt nhớ run run, len lén nghẹn ngào
    Nức nở âm thầm cùng những ước ao
    Người là gió ... đang về bên gõ cửa ...

    Yêu thương xưa giờ tro tàn lạnh lửa
    Nhưng nghĩ đến quên ... đau lắm người ơi !
    Thôi mặc lòng không chỗ víu ... chơi vơi ...
    Tình câm lặng ... tim cài then mãi mãi ...

    Tặng bạn Nhím một bài thơ thất tình, góp thêm vào vườn thất tình của bạn hihi
    *

    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiêng dấu lặng ...
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.

  2. Thành viên cám ơn bài của Bình Nguyên:

    Nhím con (30-07-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •