Anh có nghe tiếng thở dài khe khẽ
Của những giọt mưa đang nhẹ trở mình
Hẳn mưa giống em nhớ một bóng hình
Nên đêm vắng gọi buồn dâng thổn thức ...
Lại bận mất rồichừng rảnh làm tiếp nha
hihi
Anh có nghe tiếng thở dài khe khẽ
Của những giọt mưa đang nhẹ trở mình
Hẳn mưa giống em nhớ một bóng hình
Nên đêm vắng gọi buồn dâng thổn thức ...
Lại bận mất rồichừng rảnh làm tiếp nha
hihi
Last edited by Bình Nguyên; 17-04-2010 at 06:15 PM.
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.