Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
Thơ huynh buồn tê tái.

Những vần thơ long đong

Anh nhặt lá, nhặt hoa nhặt nắng
Để ghép thành hai chữ "Yêu em"
Lá vàng úa theo mùa đỏng đảnh
Chưa ghép xong đã úa bền thềm

Anh nhặt nỗi buồn ghép thành niềm nhớ
Nhặt yêu thương ghép hòai niệm trong lòng
Nhưng đâu còn ai qua cửa nữa
Thơ nằm buồn trên giấy, long đong...

PL
Thơ muội buồn man mác !... hihi

Nhặt nỗi nhớ gom thành kỷ niệm
Nhặt niềm thương ghép lại thành vần
Để đêm về lặng lẽ bâng khuâng
Long đong mãi những vần thơ dang dở...