-
Ðề: * Hoài niệm *
QUÀ TẶNG
Em tặng chiếc bật lửa
Để đốt cháy tình ta
Nhưng tình đã bay xa
Đành đốt lòng anh vậy.
Em tặng chiếc khăn tay
Để gói tình ta lại
Nhưng tình đã xa bay
Đành để lau hàng lệ.
Em tặng những nụ hôn
Để ta bước vào đời
Chẳng may anh đánh rơi
Đời hóa thành vô nghĩa.
Em tặng cuộc đời em
Cả một thời vụng dại
Để bây giờ, mãi mãi
Anh thành kẻ phụ tình...
NC
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn