-
Re: * Hoài niệm *
NHỚ...
Mỗi lần xa nhau lại cồn cào nỗi nhớ
Điện thoại ngóng trông… chờ tin nhắn hàng ngày,
Từng đêm về sao trống vắng bàn tay
Mưa ướt đẫm cả một trời thương nhớ...
Nghe tiếng gió ngỡ ai đang gọi cửa
Để giật mình… lòng ngơ ngẩn, bâng khuâng...
Ước mong được cùng sóng bước đôi chân
Và sát lại cho vơi đi niềm nhớ...
NC
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của Nhím con:
Boulevard (21-08-2012),get_out_cs (21-08-2012),MinhThy (10-09-2012),Nhudadauyeu (11-09-2012),OA _ NỮ (21-08-2012),yeu100C (24-08-2012)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn