Chúc 15 huynh của 22 năm mới nhiều an lành, nhiều niềm vui và nhiều thơ nữa. Chúc cho 15 huynh có mặt trong buổi off trao giải ở Quy Nhơn nhé!
MỘT TÌNH YÊU RẤT LẠ
Ta đến với nhau... một tình yêu rất lạ
Hai trái tim từng hóa đá lâu rồi
Hai tâm hồn lặng lẽ đơn côi
Hai mảnh đời đầy vết thương vá víu...
Mình cho nhau những phút giây êm dịu
Xóa u buồn, khơi ước vọng trong mơ
Như nắng xuân xua tan bóng mây mờ
Quên đi hết bao lo toan thường nhật...
Đến với nhau chẳng kể gì được - mất
Cũng không màng duyên phận sẽ ra sao
Cứ hàng đêm ôm thương nhớ ngọt ngào
Ta yêu nhau - một tình yêu rất lạ !...
NC
NỖI NHỚ
Không được gặp, anh nhớ em nhiều lắm
Em bất ngờ hỏi rằng nhớ bằng đâu ?
Nhờ trái tim lập công thức nhiệm màu
Mình hãy thử phép tính này em nhé...
Đếm trong rừng có bao nhiêu chiếc lá
Và cộng thêm số sao ở trên trời
Rồi nhân với giọt nước dưới biển khơi
Ra kết quả... cũng gần bằng nỗi nhớ !...
NC
NỖI NHỚ.
Không được gặp, anh nhớ em nhiều lắm
Em bất ngờ hỏi rằng nhớ bằng đâu ?
Nhờ trái tim lập công thức nhiệm màu
Mình hãy thử phép tính này em nhé...
Đếm cây rừng có bao nhiêu chiếc lá
Và cộng thêm số sao ở trên trời
Rồi nhân với giọt nước dưới biển khơi
Ra kết quả... cũng gần bằng nỗi nhớ !...
Nỗi nhớ ơi, nỗi nhớ thường vô cớ.
Giăng thiệt nhiều như những đám mây giông
Chớp nhì nhằng ở tuốt phía đằng đông.
Để mưa đổ cho ai ngồi đong đếm.
Nỗi nhớ cứ nhè nhau mà tìm kiếm.
Trốn trong giường cũng cố moi ra.
Bất kể ở xó xỉnh nào trong nhà.
Nỗi nhớ cũng hông mời mà đến.
( Nhím con - HNhu, 7/4/2010 )
Hihi, bữa nay HNHu làm cái đuôi của bạn Nhím gai hông có sắc nà.
Bình Nguyên (18-11-2010)
Hihi, chữ tím là của HNhu mừ!
Tặng Nhím Con - Huongnhu nà...
(PL chia phần giùm cho khỏi dành ha )
Thôi nhường cho nhỏ màu tím
Như màu của trái mồng tơi
Nhuộm vào từng con chữ viết
Để yêu thương lắm một thời
Hay là màu tím thướt tha
Dịu dàng như tà áo Huế
Nhỏ nghiêng nghiêng cười e lệ
Mộng tràn những ngón tay xinh
Chỉ cho riêng anh giữ lại
Màu của những chiều hoàng hôn
Tím loang đất trời da diết
Vẽ nhớ nhung tên một người ...
Anh chia ba phần như thế
Nhường em hai tím chịu chưa
Cái tên dẫu còn chưa biết
Thương em yêu tím ... anh chừa...
PL 13.4.10