Cái Lão già này thích tỉ tê
Mỗi khi gặp gái cứ phát mê
Đêm về chân mỏi u mê mặt
Hết tiền lại cứ buồn lê thê
Cái Lão già này thích tỉ tê
Mỗi khi gặp gái cứ phát mê
Đêm về chân mỏi u mê mặt
Hết tiền lại cứ buồn lê thê
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Nghe mấy người nói thấy mà ghê
Lão Hạc đi xa chưa có về
Cả nhà xúm lại chì chiết lão
Lão về... lão nóng... lão trổ nghề!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Con Vàng vừa mới măm xong
Gặp ngay Thị nở dang nằm đống rơm
Đống rơm thì mặc đống rơm
Anh Chí nửa cút thì rơm cũng hết vàng