Bài 1 đến 10/1265

Chủ đề: Bóc tem

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Thinghien giờ cũng khác xa
    Trăng sao làm bạn, cỏ hoa người tình
    Giờ còn nhớ đến.......
    Nhớ em Mèo của tụi mình năm xưa????
    Nhớ ôi biết mấy cho vừa
    Em Mèo thích quá đến thưa với Tòa
    Thế là bộ Tứ nhà ta
    Bị kết vào tội Sa đà đùa trêu
    Thế là máu chảy đầu bêu
    Bốn thằng bị chém rồi têu trước vườn
    Cá không ăn muối cá ươn
    Tứ Điên ăn chém trăm đường vẫn ươn!

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Ngỡ rằng Cú hóa Thiên Nga
    "Soi gương tự vẽ"*, một bà mấy ông
    văn chương vài cái xuống dòng
    Vênh râu tự đắc thơ Rồng thơ Tiên...

    P/s: *: Mượn ý của PL
    Thơ ta là loại thơ Điên
    Nào đâu phạm đến thơ Tiên, thơ Rồng
    Cõi thơ trải rộng mênh mông
    Thơ Vui góc nhỏ vẫn không yên bình...

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nhớ ôi biết mấy cho vừa
    Em Mèo thích quá đến thưa với Tòa
    Thế là bộ Tứ nhà ta
    Bị kết vào tội Sa đà đùa trêu
    Thế là máu chảy đầu bêu
    Bốn thằng bị chém rồi têu trước vườn
    Cá không ăn muối cá ươn
    Tứ Điên ăn chém trăm đường vẫn ươn!



    Thơ ta là loại thơ Điên
    Nào đâu phạm đến thơ Tiên, thơ Rồng
    Cõi thơ trải rộng mênh mông
    Thơ Vui góc nhỏ vẫn không yên bình...
    Sông núi Thơ Vui, anh Dog ở
    Rành rành định phận ở góc Vườn
    Cớ sao các Bác (Cô, Chú....) sang trách móc
    Để làm Mây em khóc lụt Vườn.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Sông núi Thơ Vui, anh Dog ở
    Rành rành định phận ở góc Vườn
    Cớ sao các Bác (Cô, Chú....) sang trách móc
    Để làm Mây em khóc lụt Vườn.
    Ơ kìa Mây đấy hử em!
    Lại đây nào để anh xem thế nào
    Rằng sao anh hỏi tại sao?
    Thằng nào khốn nạn định "xào" em ư?
    Thằng Dog chính gốc trai hư
    Anh nói thật nhé thương xừ anh đây!
    Anh nguyện làm gió nâng mây
    bay đi khắp trốn đó đây vui vầy
    Thằng Dog có mỗi cái...Chầy
    Vũ phu thằng chó đọa đầy Mây em

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •