Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1265

Chủ đề: Bóc tem

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Transcend Xem bài viết
    Thảo nào mình rủ đi chơi
    Mây thẹn, Mây nói : " nhưng...xôi chưa đầy ! "
    Dáng Mai, mình Hạc, thân gầy
    Mây ơi thôi cứ ở đây với mình !
    Tang tình, tang tính, tang tình
    Cùng vui, cùng vẽ lên hình lên hoa...
    Ừ thì xôi vẫn chưa đầy
    Ừ thì mình hạc thân gầy, có sao?
    Nếu anh đáng mặt anh hào
    Chờ 2 năm nữa mình vào....hotel!

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Ừ thì xôi vẫn chưa đầy
    Ừ thì mình hạc thân gầy, có sao?
    Nếu anh đáng mặt anh hào
    Chờ 2 năm nữa mình vào....hotel!
    Em ơi vào đó chán phèo
    Chỗ này vui lắm, hãy theo anh nào
    Chúng mình tới đó xem sao
    Tha hồ xem khỉ lộn nhào với nhau
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Em ơi vào đó chán phèo
    Chỗ này vui lắm, hãy theo anh nào
    Chúng mình tới đó xem sao
    Tha hồ xem khỉ lộn nhào với nhau
    Xem xong mặt mũi đỏ au ,
    Thế rồi hai đứa cùng nhau lộn nhào
    Xuống thấp rồi lại lên cao
    Nhào wa lộn lại khi nào mới thôi
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của hoa_xương_rồng Xem bài viết
    Xem xong mặt mũi đỏ au ,
    Thế rồi hai đứa cùng nhau lộn nhào
    Xuống thấp rồi lại lên cao
    Nhào wa lộn lại khi nào mới thôi
    Em đừng có nghĩ xa xôi
    Cũng đừng châm trọc mà tôi buồn lòng
    Dẫu là gạo trắng nước trong
    Yêu em, tôi mãi thật lòng yêu em
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Em đừng có nghĩ xa xôi
    Cũng đừng châm trọc mà tôi buồn lòng
    Dẫu là gạo trắng nước trong
    Yêu em, tôi mãi thật lòng yêu em
    Em giờ tờ giấy lem nhem
    Nói chi trong trắng nghe thêm đau lòng
    Cỏ lan đâu dám đèo bồng
    Lời yêu thương để trong lòng đi anh
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của hoa_xương_rồng Xem bài viết
    Em giờ tờ giấy lem nhem
    Nói chi trong trắng nghe thêm đau lòng
    Cỏ lan đâu dám đèo bồng
    Lời yêu thương để trong lòng đi anh
    Hay là em vẫn còn "xanh"
    Nếu mà như thế thì anh sẽ chờ
    Dẫu là...chờ đến bao giờ...
    Chỉ mong là cuối bài thơ đừng buồn
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Hay là em vẫn còn "xanh"
    Nếu mà như thế thì anh sẽ chờ
    Dẫu là...chờ đến bao giờ...
    Chỉ mong là cuối bài thơ đừng buồn
    Ngòai kia có cánh chuồn chuồn
    Con vui bay thấp , con buồn bay cao
    Bay cao lỡ gặp mưa rào
    Còn buồn chết trước , ào ào tả tơi
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket Transcend's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    60
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Ừ thì xôi vẫn chưa đầy
    Ừ thì mình hạc thân gầy, có sao?
    Nếu anh đáng mặt anh hào
    Chờ 2 năm nữa mình vào....hotel!
    Tính anh vốn thích bon chen
    Đợi 2 năm nữa e hèm... hơi lâu !
    Hay là tháng Hợi, ngày Trâu
    Anh qua nói với Mây câu: "sum vầy ?"
    Nhà anh có cái máy cầy
    Mây mà trông thấy sẽ ngây ra nhìn...
    Last edited by Transcend; 16-07-2009 at 11:27 PM.
    Hãy Dữ Rìn Xự Chong Xáng Của Tiếng Việt !!!

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Transcend Xem bài viết
    Tính anh vốn thích bon chen
    Đợi 2 năm nữa e hèm... hơi lâu !
    Hay là tháng Hợi, ngày Trâu
    Anh qua nói với Mây câu: "sum vầy ?"
    Nhà anh có cái máy cầy
    Mây mà trông thấy sẽ ngây ra nhìn...
    Úi xời ,lạy anh, em xin
    Mây nó mười sáu, còn zin anh à
    Nếu anh có muốn la cà
    Cũng ráng mà đợi kẻo tù như chơi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Transcend Xem bài viết
    Tính anh vốn thích bon chen
    Đợi 2 năm nữa e hèm... hơi lâu !
    Hay là tháng Hợi, ngày Trâu
    Anh qua nói với Mây câu: "sum vầy ?"
    Nhà anh có cái máy cầy
    Mây mà trông thấy sẽ ngây ra nhìn...
    Chua nói em đã vội tin
    Bây giờ nhìn thấy lim dim mơ màng
    Cuộc đời như đã sang trang
    Máy cầy như thế....thiên đàng ... đâu xa

Trang 1 / 2 12 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •