Trang 43 / 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 3341424344455393 ... LastLast
Bài 421 đến 430/1255

Chủ đề: Bóc tem

  1. #421
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Người ta tiền bạc rất nhiều
    Còn em chỉ muốn dấu yêu tấm lòng
    Yêu chàng em chẳng đợi trông
    Chỉ mong sớm tối tình nồng ra trao
    Yêu nàng anh chỉ ước ao
    Cùng nàng sớm tối ra vào cùng nhau
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #422
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Yêu nàng anh chỉ ước ao
    Cùng nàng sớm tối ra vào cùng nhau

    Mong cho mãi đến bạc đầu
    Không chia cách nữa để sầu nguôi ngoai
    Anh ơi đêm vẫn còn dài
    Sao anh quay bước gót hài lệ tuôn
    Không ký gì nữa

  3. #423
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Người ta tiền bạc rất nhiều
    Còn em chỉ muốn dấu yêu tấm lòng
    Yêu chàng em chẳng đợi trông
    Chỉ mong sớm tối tình nồng ra trao
    Dẫu là ngày tháng hư hao
    Trà nhạt với chén rượu đào trao tay
    Em ơi em uống cho say
    Để rồi hai đứa mình bay lên...nào
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  4. #424
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Dẫu là ngày tháng hư hao
    Trà nhạt với chén rượu đào trao tay
    Em ơi em uống cho say
    Để rồi hai đứa mình bay lên...nào
    Trái tim nhở bé hư hao
    Bây giờ biết tính thế nào hỡi anh
    Tình em trao hết đã đành
    Bây giờ em thấy mong manh quá chừng
    Không ký gì nữa

  5. #425
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Rexona Xem bài viết
    Hắc lào nên dùng thuốc tây
    Đừng dùng thuốc bắc mà lây khắp người.
    Nói ra các bạn đừng cười
    Bị cả tổ đỉa đã mười năm nay
    Thuốc gì đặc trị bệnh đây
    Hay là cũng lấy thuốc tây bôi vào
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  6. #426
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Mua đại một lọ thuốc tây
    Bôi bôi trét trét thật dầy thử xem?
    Thử xem ngày trước thử rồi
    Trĩ nội trĩ ngoại thân tôi điêu tàn
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  7. #427
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Quỳnh ơi, Quỳnh làm thơ dễ thương thiệt, Mây rất ngưỡng mộ đấy!

    Hôm qua luộc ít ốc nhồi
    Chị em ta cứ xổm ngồi mà ăn.

    Đấy, thơ Mây nó thế đấy, nản vô cùng.

    Sóng đời vỗ nhịp băn khoăn
    Bủa vây khoảng tối ăn năn cấu cào


    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mây ơi, em đi đâu để anh tìm mãi, thơ anh còn tệ hơn em

    Đêm qua nằm cứ trở trăn
    Vợ nằm bên cạnh cằn nhằn cả đêm

    Thơ anh cũng nản
    Phỉnh làn da mặt gối êm
    Mồ hôi quen rủ dáng mềm tay đưa


    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Eec... 2 ông bà này vào đây mà ghẹo nhau à

    Hôm qua ra bãi tha ma
    Thấy bãi cứt chó dẫm bà nó lên

    Em thì trăm đường nản...
    Thiên nhiên áo lá trải thềm
    Mắt hoa thư pháp nét mềm ngọn rau


    Trích dẫn Trích dẫn của Rexona Xem bài viết
    Hắt xì, đúng sở trường mình rồi, mạn phép:

    Người nào mà bị nách hôi
    Dùng Rề Xô Ná mà bôi nhiều vào.
    Trên đầu dốc phố hư hao
    Dưới chân đá cuội chuồi vào hư không


    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Khác thì đang bị hắc lào
    kinh niên khó chữa, thuốc nào trị đây ?
    Trăng mờ gió khép rèm mây
    Lá thu rụng xếp vàng đầy dấu xe.


    Trích dẫn Trích dẫn của Rexona Xem bài viết
    Hắc lào nên dùng thuốc tây
    Đừng dùng thuốc bắc mà lây khắp người.

    Thời xôn xao ngỡ qua rồi
    Tay em vò nắng vẫn bồi hồi trưa


    Hihi..thơ các anh ác thiệt, giỏi thiêt, chuyện đời thường mà đưa vào được thơ như không ý, em lại copy của bạn em nè, có chỗ nào sai anh sửa nha, em đang chuẩn bị đăng ký học lớp cô PL ạ.

  8. #428
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Dẫu là ngày tháng hư hao
    Trà nhạt với chén rượu đào trao tay
    Em ơi em uống cho say
    Để rồi hai đứa mình bay lên...nào
    Bầu trời thỉ ở trên cao
    Mặt đất ở dưới thì thào cùng sông
    Đêm nay ngửa bụng xuôi dòng
    Đến đoạn khuất núi mình lồng vào nhau
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #429
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Trái tim nhở bé hư hao
    Bây giờ biết tính thế nào hỡi anh
    Tình em trao hết đã đành
    Bây giờ em thấy mong manh quá chừng
    Em à đừng có lừng chừng
    Em yêu như thế anh mừng cho em
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  10. #430
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Thử xem ngày trước thử rồi
    Trĩ nội trĩ ngoại thân tôi điêu tàn
    Hay là mua lấy ít nhang
    Thuê ông thầy bói lên đàng chữa xem?
    Không ký gì nữa

Trang 43 / 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 3341424344455393 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •