Trang 41 / 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 3139404142435191 ... LastLast
Bài 401 đến 410/1255

Chủ đề: Bóc tem

  1. #401
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Chào em thư ký quán bia
    Khác anh xin hẹn ngày kia, ô kề
    Ô kê anh nhớ đấy nha
    Ngày kia không có, anh là nghỉ luôn
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #402
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Nghĩ lại thì cũng thấy hay
    Dưỡng sinh cơ thể sẽ ngày khỏe hơn
    Chiếu đấu dai sức nhiều cơn
    Đêm nào cũng vậy sẽ lờn mất đinh
    Câu nói này anh xin bỏ ngỏ
    Trời sinh voi, sinh cỏ em ơi
    Đêm nào cũng khỏe, cũng chơi
    KHác nào em bảo cuộc đời con Ga (gà)
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  3. #403
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Ô kê anh nhớ đấy nha
    Ngày kia không có, anh là nghỉ luôn
    Người ta rót mật vào tình
    Còn anh chỉ muốn rót mình vào em
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  4. #404
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Người ta rót mật vào tình
    Còn anh chỉ muốn rót mình vào em
    Dạ, anh cho Nữ em xin
    Rót mật em nhận, rót mình ...chít em
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  5. #405
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Câu nói này anh xin bỏ ngỏ
    Trời sinh voi, sinh cỏ em ơi
    Đêm nào cũng khỏe, cũng chơi
    KHác nào em bảo cuộc đời con Ga (gà)
    Có ai nói vậy đâu anh
    Con gà cũng phải để dành ..inh...inh
    Ngày đêm cứ mãi sập sình
    Khác còn cái xác lình phình nổi trôi
    Không ký gì nữa

  6. #406
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Dạ, anh cho Nữ em xin
    Rót mật em nhận, rót mình ...chít em
    Em xin anh cũng chẳng cho
    Bên em anh lại muốn ho ra tình

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Có ai nói vậy đâu anh
    Con gà cũng phải để dành ..inh...inh
    Ngày đêm cứ mãi sập sình
    Khác còn cái xác lình phình nổi trôi
    Xác thân trôi nổi ngoài sông
    Vẫn nằm úp bủng nổi mông lên trời
    Đã quen chinh chiến một đời
    Đến khi thác xuống, ko lời oán than
    ecc
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  7. #407
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Em xin anh cũng chẳng cho
    Bên em anh lại muốn ho ra tình



    Xác thân trôi nổi ngoài sông
    Vẫn nằm úp bủng nổi mông lên trời
    Đã quen chinh chiến một đời
    Đến khi thác xuống, ko lời oán than
    ecc
    Địa ngục hay chốn thiên đàng
    Anh có lựa chọn hay mang chạy bừa
    Chết rồi có tiếc ngày xưa
    Có đôi quả bưởi nhưng chưa được vồ
    Không ký gì nữa

  8. #408
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Địa ngục hay chốn thiên đàng
    Anh có lựa chọn hay mang chạy bừa
    Chết rồi có tiếc ngày xưa
    Có đôi quả bưởi nhưng chưa được vồ
    Yêu nàng vì nghĩa vì tình
    Như hoa quyến nắng, như mình quyến anh
    Chứ ai làm vậy cho đành
    Gạo nào sau trước chẳng thành hạt cơm
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  9. #409
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Yêu nàng vì nghĩa vì tình
    Như hoa quyến nắng, như mình quyến anh
    Chứ ai làm vậy cho đành
    Gạo nào sau trước chẳng thành hạt cơm
    Hây hây đôi má đào thơm
    Nhìn ra ruộng lúa đã đơm hạt vàng
    Mây chiều lờ lững trôi ngang
    Cho chàng quân tử hiên ngang giữa đời
    Không ký gì nữa

  10. #410
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Anh langthang ui, em không biết viết thơ thật, đấy là hai câu em copy của bạn em, hihi, anh có nick hay quá, có phải anh là anh...GM không?

    Ai ơi đừng má thêm hồng !
    Chỉ phơn phớt đủ đời bồng bềnh trôi.
    Quỳnh ơi, Quỳnh làm thơ dễ thương thiệt, Mây rất ngưỡng mộ đấy!

    Hôm qua luộc ít ốc nhồi
    Chị em ta cứ xổm ngồi mà ăn.

    Đấy, thơ Mây nó thế đấy, nản vô cùng.

Trang 41 / 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 3139404142435191 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •