Trang 123 / 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 2373113121122123124125 ... LastLast
Bài 1.221 đến 1.230/1255

Chủ đề: Bóc tem

  1. #1221
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Vừa đi Lão cứ chửi thề
    Không xây nhà lầu không về với bu
    Giờ thì đắt nhất con ...
    Chắc là đem gán chời bù một phen
    Trước đây Hạc có con vàng
    Giờ đem cấm cố để mà đánh lô
    Số Hạc cũng rất là thô
    Lô thì không trúng Vàng cũng ra đi

  2. #1222
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Hạc giờ đã lắm hoài nghi
    Số sao đen đuổi cớ chi thua hoài
    Nhụ lòng sẽ hết chơi bài
    Lô đề không đánh - miệt mài làm ăn !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  3. #1223
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của trannhankim Xem bài viết
    Hạc giờ đã lắm hoài nghi
    Số sao đen đuổi cớ chi thua hoài
    Nhụ lòng sẽ hết chơi bài
    Lô đề không đánh - miệt mài làm ăn !
    Đang lúc thời buổi khó khăn
    Mùa màng thất bát làm ăn được gì ???
    Vắt chân lên trán nghĩ suy
    Đành xin bả chó tự "đi" cho rồi !!!

  4. #1224
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Lão ơi đừng có nỗi sôi
    Định đi tự vẫn để rồi khổ thân
    Sao không ngưng chiếu - đi mần
    Ngày mai tươi sáng tinh thần thảnh thơi !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  5. #1225
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Muốn làm nhưng chẳng gặp thời
    Thôi nhờ bả chó cho đời bớt đau
    Xin người đừng hỏi tại sao
    Đành nhờ ông giáo trông coi mãnh vườn !!!

  6. #1226
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Nghĩ cho số kiếp mà thương
    Cớ chi lại chọn con đường " thăng thiên "
    Chắc tại một chút tình riêng
    Đã vùi dập Lão đão điên cuộc đời !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  7. #1227
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Số kiếp vất vả tơi bời
    Già khụ mà chẳng một đời thảnh thơi
    Nỗi đau không nói bằng lời
    Thôi nhờ bả chó cho đời bớt đau !!!

  8. #1228
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Chia dôi gói bả với nhau
    Gọi là tuẫn tiết để sau chung bàn
    Hỡi ôi tình ái nhân gian
    Mấy ai dám uống mà màng làm chi?
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  9. #1229
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Số kiếp vất vả tơi bời
    Già khụ mà chẳng một đời thảnh thơi
    Nỗi đau không nói bằng lời
    Thôi nhờ bả chó cho đời bớt đau !!!
    Xát chi thêm muối lòng nhau
    Mua phải bả đểu nên đau dạ dày
    Thôi thì cố ráng mà cày
    Được chăng hay chớ, đời này còn chi
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  10. #1230
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Cuộc đời tươi đẹp biết bao
    Lão ơi xin ở cớ sao làm càn
    Lão ơi chớ vội chớ vàn
    Hãy suy cho kỷ xé tan nỗi buồn !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •