Trang 101 / 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 519199100101102103111 ... LastLast
Bài 1.001 đến 1.010/1255

Chủ đề: Bóc tem

  1. #1001
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của luuthienhan Xem bài viết
    tôi giúp bác nốt nhé bởi tôi biết người ta hay dán bùa vào đâu

    Có khi còn bị dán bùa vào mông
    Bùa thiêng là khỏi lấy chồng
    Một chỉ lấy Dog , hai không thằng nào
    Nhưng đâu ngờ Gái tay cao
    Lấy dao Gái cắt chỗ nào bùa ghim
    Nên giờ Gái phải đi tìm
    Bác sĩ phẫu thuật chụp phim mổ liền
    ...

  2. #1002
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Gái ấy bác nói làm gì
    Chẳng may mà Gái có đi vô chùa
    Sư thầy, tiểu, sãi đuổi xua
    Có khi còn bị dán bùa vào ...
    Anh Dog quả thật tinh thông
    Trên tường địa lý dưới đồng thiên văn
    Sao anh cứ phản lăn tăn
    Vò đầu bứt trán băn khoăn làm gì?

  3. #1003
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    124
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Anh Dog quả thật tinh thông
    Trên tường địa lý dưới đồng thiên văn
    Sao anh cứ phản lăn tăn
    Vò đầu bứt trán băn khoăn làm gì?
    Dog này cơ hội mấy khi
    Hận thấy Gái thích Dog thì tới luôn
    Chớ để Gái Ngoan phải buồn
    Hận giao lại đấy nhớ thương gái nhiều

  4. #1004
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của luuthienhan Xem bài viết
    Dog này cơ hội mấy khi
    Hận thấy Gái thích Dog thì tới luôn
    Chớ để Gái Ngoan phải buồn
    Hận giao lại đấy nhớ thương gái nhiều
    Hận anh quen thói nói điêu
    Sớm trưa chiều tối toàn điều điêu toa
    Em thân tơ liễu cánh hoa
    Mà anh nỡ đổi trao qua tay người?

  5. #1005
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    124
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Hận anh quen thói nói điêu
    Sớm trưa chiều tối toàn điều điêu toa
    Em thân tơ liễu cánh hoa
    Mà anh nỡ đổi trao qua tay người?
    Ơ kìa ! Hận tưởng em cười
    Với anh dog . Ngỡ hai người hợp nhau
    Nên Hận rút trước mau mau
    Ngờ đâu Hận mới là câu em cần
    E hèm , dog dẹp sang bên
    Với ai Gái nát hay xem là gì
    Với Hận gái đẹp nhu mì
    Nói nhỏ dog nhé "Hận thì điêu thôi"

  6. #1006
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của luuthienhan Xem bài viết
    Ơ kìa ! Hận tưởng em cười
    Với anh dog . Ngỡ hai người hợp nhau
    Nên Hận rút trước mau mau
    Ngờ đâu Hận mới là câu em cần
    E hèm , dog dẹp sang bên
    Với ai Gái nát hay xem là gì
    Với Hận gái đẹp nhu mì
    Nói nhỏ dog nhé "Hận thì điêu thôi"
    Anh ơi xin chớ đầu môi
    Chót lưỡi những chuyện xa xôi em buồn
    Nước mắt em lại muốn tuôn
    Hai hàng lệ ngọc nỗi buồn thế nhân

  7. #1007
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    124
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Anh ơi xin chớ đầu môi
    Chót lưỡi những chuyện xa xôi em buồn
    Nước mắt em lại muốn tuôn
    Hai hàng lệ ngọc nỗi buồn thế nhân
    Đừng em , buồn lạc bước chân
    Đường sai em bước là thân rã rời
    Nước mắt xin cũng đừng rơi
    Để anh lòng dạ rối bời vấn vương

  8. #1008
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của luuthienhan Xem bài viết
    Đừng em , buồn lạc bước chân
    Đường sai em bước là thân rã rời
    Nước mắt xin cũng đừng rơi
    Để anh lòng dạ rối bời vấn vương
    Gió mây gửi những lời thương
    Gái ngoan em vẫn nhớ đường về quê
    Dẫu qua biết mấy sơn khê
    Đớn đau ngập ngụa ê chề trái tim
    Nhớ anh em vẫn đi tìm
    Tình em trao gởi niềm tin nơi nào?
    Anh ơi dẫu có thấp cao
    Bước nhẹ thôi nhé đi vào tim em

  9. #1009
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    124
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của gÁiNgoAn Xem bài viết
    Gió mây gửi những lời thương
    Gái ngoan em vẫn nhớ đường về quê
    Dẫu qua biết mấy sơn khê
    Đớn đau ngập ngụa ê chề trái tim
    Nhớ anh em vẫn đi tìm
    Tình em trao gởi niềm tin nơi nào?
    Anh ơi dẫu có thấp cao
    Bước nhẹ thôi nhé đi vào tim em
    Ngỡ đâu vào đó thành quen
    Tim kia lại chứa trật thêm nhiều điều
    Cuộc đời khổ nhất chữ Yêu
    Từ Hải chết đừng vì Kiều mộng tan
    Đời anh chẳng ngại gian nan
    Sắt son , nồng cháy chứa chan cuộc tình
    Tim ai giữ được chữ Trinh
    Để ta cùng bước trong tình ấm êm

  10. #1010
    Member PhotobucketPhotobucket gÁiNgoAn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    170
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Bóc tem

    Trích dẫn Trích dẫn của luuthienhan Xem bài viết
    Ngỡ đâu vào đó thành quen
    Tim kia lại chứa trật thêm nhiều điều
    Cuộc đời khổ nhất chữ Yêu
    Từ Hải chết đừng vì Kiều mộng tan
    Đời anh chẳng ngại gian nan
    Sắt son , nồng cháy chứa chan cuộc tình
    Tim ai giữ được chữ Trinh
    Để ta cùng bước trong tình ấm êm
    Ánh sao khuya thức hằng đêm
    Ngước nhìn em lại đầy thêm mong chờ
    Một thân gái mãi bơ vơ
    Bến xưa đứng đợi mãi chờ người thương
    Anh gieo lời những vấn vương
    Nhưng em chửa biết tỏ tường về anh
    Em ngoan nhưng tính đành hanh
    Chẳng hay anh có sợ xanh mặt mày
    Mỗi khi tay nắm bàn tay
    Niềm thương em gửi cát bay bụi mờ?

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •