Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast
Bài 11 đến 20/48

Chủ đề: Không tên

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Quên

    Tự dối lòng không biết thương biết nhớ
    Mà sao ta cứ thấy ngẩn ngơ hoài
    Nhủ lòng mình thôi nhé
    Đừng dậy sóng
    Để yên bình
    Em xây mộng ngày mai

    Cất nỗi nhớ vào tận đáy tim mình
    Giọt nước mắt cũng xin đừng tiếc nuối
    Kỉ niệm ơi
    Xin hãy ngủ thật sâu
    Đừng thức giấc
    Để rơi vào
    Mê muội

    L4E
    Yêu một người... mãi mãi...

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Trích dẫn Trích dẫn của Love4ever Xem bài viết

    L4E lạy Phale. Phale tha cho L4E. L4E hết sạch tóc trên đầu rồi.


    Anh vẫn thức hằng đêm thương và nhớ
    Về một người con gái ở phương xa
    Thầm nguyện cầu và mong ước đôi ta
    Được viên mãn xây ngôi nhà hạnh phúc

    L4E ơi, để PL mua tặng L4E bộ tóc giả nghen.

    Đọc thơ L4E, PL cảm nhận tình cảm da diết của L4E dành cho người ấy. Thật diễm phúc cho người được L4E yêu thương!

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Không tên nhưng vẫn đậm đà
    T ơi em vẫn mặn mà như xưa

  4. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Chợ tình ai bán mà mua
    Đời sao cứ vậy trò đùa nhân gian
    Giao duyên gửi phận gió ngàn
    Xá chi đâu những phai tàn tháng năm

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Trích dẫn Trích dẫn của 4Ever Xem bài viết
    Chợ tình ai bán mà mua
    Đời sao cứ vậy trò đùa nhân gian
    Giao duyên gửi phận gió ngàn
    Xá chi đâu những phai tàn tháng năm
    Tình đời vôi trắng bạc thâm
    Cớ sao ai lại trầm ngâm kiếp người
    Ngẫng xem hoa lá xinh tươi
    Tả tơi níu bão vẫn cười bình minh
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Ai ơi cũng một chữ tình
    Hay là hoa tím không sinh cùng thời

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Ai ơi cũng một chữ tình
    Hay là hoa tím không sinh cùng thời
    Mầm xanh hoa chỉ một đời
    Tình duyên tơ dệt vài lời cũng xong
    Trăm năm trông ngóng đợi mong
    Trắng tay hoàn trắng đi vòng cho xong ... Khà khà
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Mầm xanh hoa chỉ một đời
    Tình duyên tơ dệt vài lời cũng xong
    Trăm năm trông ngóng đợi mong
    Trắng tay hoàn trắng đi vòng cho xong ... Khà khà
    Đường vòng nếu có nước trong
    Em xin gửi trọn một lòng tương tư

  9. #9
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Không tên

    L4E cảm ơn Anh Langthang, Anh Tia Nắng Đỏ, Tracy đã họa thơ cùng nhé.

    Lục bát nhớ em

    Anh đem lục bát nhớ mong
    Gieo vào câu chữ nỗi lòng tương tư
    Ngẩn ngơ câu chữ ậm ừ
    Sao mang được hết tâm tư nhớ người
    Em ơi anh nhớ nụ cười
    Sáng ngời mắt biếc đẹp tươi nét ngài
    Tóc thề ôm trọn bờ vai
    Lưng mềm dáng liễu trang đài thướt tha
    Làn da trắng ngọc trắng ngà
    Đôi tay mềm mại giấc mơ cận kề
    Tôi xin một chút đam mê
    Tôi xin một chút vụng về nhớ em
    Tôi xin một chút êm đềm
    Tôi xin một chút vững bền tình em

    L4E
    Yêu một người... mãi mãi...

  10. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Không tên

    Bài thơ tình thứ nhất
    Anh viết tặng riêng em
    Từng dòng thơ, con chữ
    Mang kỉ niệm êm đềm

    Có hay không em nhỉ
    Những thương nhớ đầy vơi
    Hay những lời tâm sự
    Anh đem gửi vần thơ

    Em nheo mắt mỉm cười
    Ừ thơ anh trăn trở
    Những muộn phiền suy tư
    Nhưng đong đầy nhung nhớ

    Nỗi nhớ tràn mùa hạ
    Theo cơn gió sang Thu
    Đến bên em thủ thỉ
    Yêu anh hoài nghe em

    L4E
    Yêu một người... mãi mãi...

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •