Niềm Riêng
Một đời vất vả
Mẹ đã thay cha
Nuôi đàn con dại
Những tháng ngày cha ngại về thăm
Tháng ngày chăm bẵm
Hái lá nuôi tằm
Cả đời tần tảo
Nỗi nhớ cha vai áo mẹ sờn
Bao nhiêu đau đớn
Bao nỗi tủi hờn
Mẹ lau nước mắt
Giấu niềm đau co thắt tim già
Cha vui xứ lạ
Mãi miết ngày qua
Làm sao hiểu nổi
Cả đời mẹ cằn cỗi vì cha ...
SM 23/07/09
******************
Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
*******************
Last edited by trâu_vàng; 23-07-2009 at 11:38 PM.
---->><<----ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???
---->><<----ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???
sanmei là chi?
coi bộ nhu mì
trắng da dài tóc
thương..dễ quá đi
coi hình phát mê
đến dễ khó về
mơ ngày gặp mặt
mừng rỡ như mê
tê tê!