Tâm sự của anh
Em đừng trói lòng anh bằng nỗi nhớ
Trái tim anh không đủ sức gánh gồng ...
Đừng bao giờ hỏi,"có nhớ em không?"
Lời trách móc khiến lòng anh nặng trĩu
Khi xa cách hẳn là em sẽ hiểu
Có một người luôn dõi mắt theo em
Đừng trách anh trong những cuộc say mềm
Cùng chúng bạn, để mình em ngóng đợi.
Vì anh sợ nỗi nhớ xa vời vợi,
Xé lòng anh, những đêm trắng không em ...
SM 22/07/09
Last edited by Sanmei; 22-07-2009 at 06:44 PM.
******************
Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
*******************
Cảm ơn ...
Cảm ơn một lần bật khóc
Để biết quý những ngày vui
Bên nhau có dài không nhỉ?
Chia xa, sao quá ngậm ngùi ...
Nếu tình là gió qua tay
Cảm ơn một lần đã ghé
Để tim thổn thức, ngập ngừng
Dù cửa lòng chưa kịp hé ...
Cảm ơn một lần gục ngã
Để niềm tin mỏng dần đi
Để biết đời nhiều gian trá,
Biết yêu ... và biết chia li
Cảm ơn vì một lần say ...
Để thấy đời này nghiệt ngã,
Đã đưa ta đến chốn này
Lại mang người đi vội vã ...
SM 22/07/09
******************
Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
*******************
Nhớ
Em đã quen những đêm trắng đợi chờ
Đêm dài quá bởi từng giờ em đợi
Nỗi nhớ nặng nề xa xôi vời vợi
Biết đợi chờ làm sợi nhớ dài thêm
Sao bỗng thèm một câu nói dịu êm
Chông chênh quá màn đêm dài bất tận
Đời anh cũng nhiều đắng cay lận đận
Em sẽ không làm anh bận lòng thêm
Ngày lại đêm mang nỗi nhớ qua thềm
Biết nhung nhớ chỉ làm thêm trăn trở
Em chẳng muốn cuộc tình ta dang dở
Nên dặn lòng hãy nhớ khẽ khàng thôi ...
SM 22/07/09
Last edited by Sanmei; 22-07-2009 at 10:18 PM.
******************
Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
*******************
Em dặn lòng hãy nhớ khẽ khàng thôi
Mà càng dập lửa càng bùng dữ dội
Yêu một người phải chăng là có tội
Nhớ một người là có lỗi sao anh?
Mơ một ngày trên vạn nẻo đường xanh
Thần vĩnh cửu đưa thuyền tình cập bến
Em mơ màng kể lại từng câu chuyện
Về một thời nỗi nhớ vọng tên anh........