Trích dẫn Trích dẫn của LaoÁi Xem bài viết
Anh đây nào có xá chi
Là Ken hay Vốt cái gì cũng chơi
Uống xong rồi lại cất lời
Bia say, rượu hát cho đời thêm tươi

Thấy em e thẹn điệu cười
Còn Gang mắt trợn đười ươi trên rừng
Một ly Gang đã phừng phừng
Hai ly chàng đã lăn đùng ra sân

Em sec thì cứ bần thần
Đi thì không được, mặt đần nhìn gang
Thôi đành một chuyến sang ngang
Taxi gọi tới thồ gang về nhà

Nhà gang thì ờ rất xa
Có đàn chó sủa, có gà trong sân
Trẻ con nô nức quây quần
Cụ già thì cứ bần thần nghe loa

Ngoài đường có chú bán hoa
Trong vườn thì có một đàn lợn con
Chú gang mặt đỏ như son
mắt lờ đờ ngắm cái con lợn sề...



Trời ơi...!
Choáng quá trời ơi
Shock quá anh "La La" ( Gọi tắt tên Lão Ái ^^) ơi!^^!
Anh thấy trình độ thơ Se
Giờ vào một phát anh tuôn thế này
Thơ em cứ sến như sên
Đỡ làm sao nổi đòn này anh ơi!