Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/1263

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Lại buồn cái chuyện hôm qua
    Thấy sao hậm hực về nhà vẫn điên
    Nhớ nhung cho hết muộn phiền
    Em làm anh bị đảo điên mất rồi
    Nhớ em anh nói câu này
    Thật lòng anh đã mê say em rồi
    Không thể quên được người ơi
    Mày ngài mắt phượng lả lơi chữ tình

    Chả liên quan gì đến nhau
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nhớ em anh nói câu này
    Thật lòng anh đã mê say em rồi
    Không thể quên được người ơi
    Mày ngài mắt phượng lả lơi chữ tình

    Chả liên quan gì đến nhau
    Em cũng cực thích thể thơ vô nghĩa nhưng dí dỏm này

    Nói câu nhân nghĩa làm chi
    Dối gian mua cái bánh mì cho xong
    Làm nhanh cho hết một dòng
    Chi li tính toán ưỡn cong thân người.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Em cũng cực thích thể thơ vô nghĩa nhưng dí dỏm này

    Nói câu nhân nghĩa làm chi
    Dối gian mua cái bánh mì cho xong
    Làm nhanh cho hết một dòng
    Chi li tính toán ưỡn cong thân người.
    Chào Em cô gái Lam Hồng
    Mấy ngày mình chẳng tắm sông hôm nào
    Nhà nàng gác tía lầu cao
    Thơ mình thả mãi chẳng vào phòng em
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Chào Em cô gái Lam Hồng
    Mấy ngày mình chẳng tắm sông hôm nào
    Nhà nàng gác tía lầu cao
    Thơ mình thả mãi chẳng vào phòng em
    Chào mà không ló mặt ra
    Anh này chắc phải đang "là" cái chi (là = ủi hé hé)
    Khoai này nó đã bị si
    Ghẻ với cả lở thôi thì chịu thua
    Dừng lại?

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Chào Em cô gái Lam Hồng
    Mấy ngày mình chẳng tắm sông hôm nào
    Nhà nàng gác tía lầu cao
    Thơ mình thả mãi chẳng vào phòng em
    Chào người ở phố Lò rèn
    Đồng tâm cộng khổ bao phen giết thù
    Chí Phèo ăn trái mù u
    Khác chi Hoàng tử sờ ...u của mình

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Em cũng cực thích thể thơ vô nghĩa nhưng dí dỏm này

    Nói câu nhân nghĩa làm chi
    Dối gian mua cái bánh mì cho xong
    Làm nhanh cho hết một dòng
    Chi li tính toán ưỡn cong thân người.
    Tao và thằng Khác nghĩ rằng
    Không tin mày lại lằng nhằng với Đông
    Tin gì, Đông đã có chồng
    Mày đừng tán nữa kẻo không có ngày.....
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tao và thằng Khác nghĩ rằng
    Không tin mày lại lằng nhằng với Đông
    Tin gì, Đông đã có chồng
    Mày đừng tán nữa kẻo không có ngày.....
    Em thì chẳng dám nói hay
    Chưa đến cái ngày để lấy chồng đâu
    gì thì nhắc một câu
    Chồng còn thì phải rất lâu không chừng
    Dừng lại?

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Tao và thằng Khác nghĩ rằng
    Không tin mày lại lằng nhằng với Đông
    Tin gì, Đông đã có chồng
    Mày đừng tán nữa kẻo không có ngày.....
    gì Bác cứ nói đi
    Ngày sau ai biết ra gì phải không
    Vu sơn ân ái tang bồng
    Quy về một mối có hơn không nào

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    gì Bác cứ nói đi
    Ngày sau ai biết ra gì phải không
    Vu sơn ân ái tang bồng
    Quy về một mối có hơn không nào
    Trời sao cao thế anh ơi
    Mưa rơi cuối phố cuộc đời lạnh căm
    To ti cái chuyện trăng rằm
    Quá đà nên phải một năm đợi chờ
    Dừng lại?

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Trời sao cao thế anh ơi
    Mưa rơi cuối phố cuộc đời lạnh căm
    To ti cái chuyện trăng rằm
    Quá đà nên phải một năm đợi chờ
    Ướt lệ khóe mắt bờ môi
    Áo trắng ly biệt chia đôi chữ tình
    Mỏng manh sương khói lặng thinh
    Rồi gạ nước mắt phân minh chữ thề
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Trang 1 / 2 12 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •