Bài 1 đến 10/1263

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Hang kia xây đã lâu chưa
    Cửa đào vẫn khóa hay vừa mở ra
    Đàn ông quân tử chúng ta
    Nhẹ nhàng nhưng phải bao la dạt dào



    Hang kia mới tuổi trăng rằm
    Vậy mà mở sớm người nằm kẻ nghiêng
    Vào hang không phải mất tiền
    Chỉ cần quý vị có ..."xiên" thật dài.

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Hang kia mới tuổi trăng rằm
    Vậy mà mở sớm người nằm kẻ nghiêng
    Vào hang không phải mất tiền
    Chỉ cần quý vị có ..."xiên" thật dài.
    Được lời như cởi tấm lòng
    Ước gì mình biến ước mong lại gần
    Em nào xinh đẹp muôn phần
    Mà lại ân cần yêu mỗi cái xiên
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Mà lại ân cần yêu mỗi cái xiên
    Câu này thật đáng đồng tiền
    Nhận ra rồi nhé, bạn hiền hôm nao.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Câu này thật đáng đồng tiền
    Nhận ra rồi nhé, bạn hiền hôm nao.
    Đúng rồi người cũ đây mà
    Làm ta cứ tưởng là ma mới nào
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Câu này thật đáng đồng tiền
    Nhận ra rồi nhé, bạn hiền hôm nao.
    Mùa này gió thổi hanh hao
    Sóng biển vẫn mãi thét gào tên em
    Ly bia này đã lên men
    Đêm đêm chăm chỉ châm đèn học thơ
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Mùa này gió thổi hanh hao
    Sóng biển vẫn mãi thét gào tên em
    Ly bia này đã lên men
    Đêm đêm chăm chỉ châm đèn học thơ
    Ừ Nam cứ việc học thơ
    Mau mau rồi họa ỡm ờ với I

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Ừ Nam cứ việc học thơ
    Mau mau rồi họa ỡm ờ với I
    Xem phim tên gọi Họa Bì
    Rồi lại ngó đến Tây Thi ngày nào
    Bây giờ nhìn cứ xanh xao
    Lẽ nào là lại lẽ nào bạn I
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Xem phim tên gọi Họa Bì
    Rồi lại ngó đến Tây Thi ngày nào
    Bây giờ nhìn cứ xanh xao
    Lẽ nào là lại lẽ nào bạn I
    Hai hàng nước mắt lâm li
    Nam đổi giới tính còn gì cho I??

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •