Bài 1 đến 10/1263

Chủ đề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bầu trời này thật là xanh
    Hương mang màu nắng để dành tặng em
    Nước mắt chảy ngược êm đềm
    Phôi pha một chút môi mềm được không?
    Nữ em cảm tạ chân tình
    Của người khách lạ vô hình là anh
    Cầu cho trởi biển mãi xanh
    Nắng vàng trải xuống đời anh êm đềm
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Nữ em cảm tạ chân tình
    Của người khách lạ vô hình là anh
    Cầu cho trởi biển mãi xanh
    Nắng vàng trải xuống đời anh êm đềm
    Đời anh cơn gió thoáng qua
    Mất đi một chút như là rất riêng

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Đời anh cơn gió thoáng qua
    Mất đi một chút như là rất riêng
    Đời em mưa giọt lưa thưa
    Mất đi một chút như chưa mất gì

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Đời em mưa giọt lưa thưa
    Mất đi một chút như chưa mất gì
    Mất gì một cái nắm tay
    Anh nằm duỗi thẳng thân này nát tươm
    Không ký gì nữa

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Mất gì một cái nắm tay
    Anh nằm duỗi thẳng thân này nát tươm
    Đá mắt em đã vội lườm
    Cái gì âm ấm đang chườm thân em.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Đá mắt em đã vội lườm
    Cái gì âm ấm đang chườm thân em.
    Nhìn kỹ thật giống que kem
    Thân thì thẳng đứng phải xem ngọn ngành
    Củ chuối nó chẳng màu xanh
    Râu ria cắt tỉa trông hoành tráng ghê
    Ấn vào liệu nó có phê
    Hay là phải thử xem tê cỡ nào
    Không ký gì nữa

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Nhìn kỹ thật giống que kem
    Thân thì thẳng đứng phải xem ngọn ngành
    Củ chuối nó chẳng màu xanh
    Râu ria cắt tỉa trông hoành tráng ghê
    Ấn vào liệu nó có phê
    Hay là phải thử xem tê cỡ nào
    Ba xu đổi được một hào
    Một quả chuối chín đáng bao nhiêu tiền
    Kĩ thuật tôi luyện liên miên
    Đưa HA nhỏ về miền Vu Sơn.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •